Jesus và Messi hai "đấng cứu thế" ở hai nửa buồn vui

03/07/2019 20:52 GMT+7

Jesus và Messi đã mang lại nhiều cảm xúc vui buồn lẫn lộn cho khán giả hâm mộ bóng đá toàn cầu trong "bữa tiệc bóng đá Nam Mỹ" đúng nghĩa siêu kinh điển kể từ khi Copa America 2019 khai mạc cho đến bây giờ giữa hai kình địch Brazil và Argentina’

 

Xét về địa lý thì họ là láng giềng của nhau, nhưng về khía cạnh bóng đá thì như hai kẻ thù không đội trời chung về thành tích, lịch sử bóng đá cũng như những ngôi sao danh tiếng lẫy lừng nhất của hai đất nước có nền bóng đá kiệt xuất. Nếu Brazil  đã tạo ra những Pele, Garrincha, Zico, Ronaldo, Romario... thỉ Argentina cũng có Mario Kempes, Luke, Maradona, Caniggia...và đến hiện tại là siêu sao Messi.

Hai nền bóng đá trứ danh của Nam Mỹ với hai biệt danh được các fan hâm mộ hai đội bóng ưu ái tặng cho hai điệu nhạc Samba cuồng nhiệt, nóng bỏng so với Tango lãng mạn, quý phái. Và trận cầu kinh điển trên cũng xuất hiện "hai ngôi sao" chơi nổi bật nhất đều mang cái tên là "đấng cứu rỗi". Đó là Jesus của đội bóng vàng xanh và Messi (Messiah) đã quá thành danh của bóng đá thế giới trong màu áo tuyển quốc gia sọc xanh trắng, cũng như CLB Barcelona giàu có và danh tiếng của La Liga. 

Tuy nhiên trận cầu nảy lửa và hấp dẫn trên lại mang hai nửa buồn vui cho Brazil chủ nhà và Argentina gã hàng xóm đáng ghét nói chung và Jesus, Messi nói riêng. Jesus bỗng dưng toả sáng để góp công lớn đưa Brazil vào chung kết Copa America 2019 trong hoàn cảnh không có ngôi sao tiếng tăm Neymar vì chấn thương. Chính số 9 của Selecao vừa ghi bàn mở tỉ số giải toả áp lực cho đội nhà, cũng như đáp lễ sự tin tưởng của HLV Tite luôn dành cho mình trên hàng công. Xem lại pha đi bóng dũng mãnh độc diễn của anh qua các hậu vệ đối phương trước khi dọn cỗ cho Firmino ghi bàn thắng thứ 2 nhấn chìm Argentina thật vô cùng đỉnh đạc

Jesus tỏa sáng giúp Brazil vào chung kết

AFP

Cái cách mà Jesus tự tin dẫn bóng, đột phá và chuyền cho đồng đội đáng ra khán giả hâm mộ tuyển Argentina đang trông chờ "đấng cứu thế" của đội bóng xứ Tango phô diễn quen thuộc như anh đã từng làm.... Nhưng Messi đã không làm được điều đó. Anh vẫn tả xung hữu đột, làm bóng miệt mài, liên tục gây rối cho đối phương. Nhưng một con én lẻ loi không thể mang về mùa xuân. Đôi chân ma thuật của Messi đã không còn phù phép được khi hàng thủ chủ nhà chơi quá tập trung và vững vàng. Chỉ có đúng 2 lần anh gây nguy hiểm, trong đó pha đá phạt cho Aguero đánh đầu bật xà ngang là điểm sáng lớn nhất. Còn lại Messi tắt lịm cùng Argentina

Messi bị khóa chặt

AFP

 

Xét cho cùng "hai đấng cứu thế" nói theo cách ví von để ca ngợi họ thì niềm vui của Jesus cũng như nỗi buồn của Messi đều...đẹp cả!  Vì họ đã mang tính cống hiến, vì khán giả và tập thể đội bóng, bởi lẽ ý nghĩa thiêng liêng của ba từ "Đấng Cứu Thế" là.... Hy sinh một cách trọn vẹn, đúng nghĩa vậy! 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.