Juve thẳng tiến, Roma bên bờ khủng hoảng

05/12/2011 05:20 GMT+7

(TNO) Chiến thắng 2-0 trước Cesena ở loạt trận đêm qua (4.12) giúp cho Juventus giành lại ngôi đầu bảng và tiếp tục duy trì chuỗi bất bại. Trong khi đó, thất bại 0-3 trên sân Fiorentina đẩy AS Roma đến bên bờ một cuộc khủng hoảng.

(TNO) Chiến thắng 2-0 trước Cesena ở loạt trận đêm qua (4.12 - giờ VN) giúp cho Juventus giành lại ngôi đầu bảng và tiếp tục duy trì chuỗi bất bại. Trong khi đó, thất bại 0-3 trên sân Fiorentina đẩy AS Roma đến bên bờ một cuộc khủng hoảng.

>> Inter Milan trở lại trạng thái phập phù
>> Ibrahimovic tỏa sáng, AC Milan tạm chiếm ngôi đầu
>> Cơ hội cho AC Milan và Juventus tách tốp

Với việc Udinese và AC Milan đều cùng giành chiến thắng trong những trận đấu sớm, Juventus buộc phải có được 3 điểm khi tiếp Cesena nếu không muốn mất ngôi đầu bảng. Trước một đối thủ dưới cơ, đội bóng thành Turin không ngại ngần tấn công dồn dập ngay từ những phút đầu tiên của trận đấu.

Sau khoảng thời gian choáng ngợp trước những đợt tấn công của đội chủ nhà, Cesena đã củng cố lại đội hình. Họ co cụm về phần sân nhà để phòng ngự với hy vọng chia điểm với “Lão phu nhân”. Bức tường phòng ngự đó đã đứng vững cho đến tận phút 73 mới bị phá vỡ. Từ tình huống phối hợp một chạm với Arturo Vidal, Claudio Marchisio tung cú sút chân trái hiểm hóc đánh bại thủ môn Francesco Atonioli.

Bàn thắng đó đã giải tỏa sức áp lực đối với các cầu thủ Juve và ngay cả HLV Antonio Conte. Quá phấn khích, nhà cầm quân này đã chạy lại khán đài để chung vui cùng các cổ động viên nhà.

 
HLV Conte phấn khích với chiến thắng của Juventus - Ảnh: Reuters

Mười phút sau khi có bàn mở tỷ số, đội chủ nhà lại được hưởng phạt đền. Thủ môn Antonioli phạm lỗi với Emanuele Giaccherini trong vùng cấm địa và phải nhận thẻ đỏ. Vidal đã không bỏ lỡ cơ hội ấn định chiến thắng cho Juventus.

Phát biểu sau trận đấu, Conte cho biết ông luôn tin tưởng vào chiến thắng của đội nhà. “Trong thời gian nghỉ giữa trận, tôi đã nói với các học trò rằng họ cần phải bình tĩnh bởi sớm muộn gì chúng tôi cũng sẽ ghi bàn. Quả thực mọi việc diễn ra đúng như vậy”, cựu HLV Siena phát biểu với Reuters.

Trong khi đó, ở loạt trận đêm qua, một đội bóng được kỳ vọng là AS Roma đã có một trận đấu được xem là thảm họa trên sân Fiorentina. Thua trắng 3 bàn không gỡ, kết thúc trận đấu với chỉ 8 cầu thủ trên sân khi Juan, Fernando Gago và Bojan Krkic phải nhận thẻ đỏ, có lẽ là kết quả mà HLV Luis Enrique không thể ngờ tới trước khi đối đầu với Fiorentina.

Đội bóng thủ đô nước Ý bước vào trận này mà không có tiền đạo Pablo Osvaldo do bị phạt vì xô xát với đồng đội trong phòng thay đồ hồi tuần trước. Trong khi đó, đội trưởng Francesco Totti tuy bình phục chấn thương nhưng vẫn không được sử dụng. Đây có lẽ là nguyên nhân khiến cho Roma không thể tạo được sức ép lên khung thành đội chủ nhà.

 
AS Roma (trái) có đến ba cầu thủ bị truất quyền thi đấu - Ảnh: AFP

Bất lực trong việc tìm kiếm bàn thắng, các học trò của Enrique đã không giữ được sự tỉnh táo và kết quả là lần lượt Juan, Gago và Krkic bị truất quyền thi đấu.

Bên phía Fiorentina, Stevan Jovetic là người thi đấu xuất sắc nhất. Anh là người mở tỷ số và khiến cho Juan và Gago nhận thẻ đỏ. Hai bàn còn lại của đội chủ sân Franchi được ghi công cho Alessandro Gamberini và Santiago Silva.

Thất bại này cộng với trận thua 0-2 trước Udinese ở lượt đấu trước, cùng một loạt hành vi vô kỷ luật của các học trò khiến cho áp lực đè nặng lên vai HLV Enrique. Khi được hỏi về khả năng từ chức, nhà cầm quân người Tây Ban Nha cho biết: “Có lẽ các bạn nên hỏi các cầu thủ và khi hỏi thì đừng ghi âm. Bởi mọi cầu thủ đều trả lời giống nhau khi có máy ghi âm. Tôi sẽ từ chức nếu cảm thấy các cầu thủ không làm theo những gì tôi nói. Hiện giờ thì tôi chưa có cảm giác đó. Tôi không phải là loại người tham quyền cố vị và làm việc vì đồng tiền. Tôi ở đây vì ban lãnh đạo tin tưởng vào tôi”.

 
Tương lai của HLV Luis Enrique ở AS Roma bị đặt dấu hỏi lớn - Ảnh: AFP

Tổng giám đốc Roma, Franco Baldini, vẫn tỏ ra bênh vực Enrique: “Đây có lẽ là một trong những thời khắc khó khăn nhất của đội bóng. Chẳng ai vui với kết quả này cả. Tuy nhiên, xây dựng một đội bóng thành công là cả một quá trình và tôi tin rằng chúng tôi vẫn đi đúng hướng”.

Tuy nhiên, sự kiên nhẫn nào cũng có giới hạn của nó. Ở lượt trận tới, Roma sẽ phải đối đầu với Juventus và đó có thể sẽ là thời điểm để ban lãnh đạo đội bóng thủ đô nhìn vào sự thật rằng HLV Enrique còn phù hợp hay không!

Kết quả vòng 14

Genoa      0 - 2      AC Milan

Inter         0 - 1      Udinese

Napoli      4 - 2       Lecce

Catania     0 - 1     Cagliari

Bologna     1 - 0     Siena

Chievo       0 - 0     Atalanta

Fiorentina  3 - 0     Roma

Juventus    2 - 0     Cesena

Parma        0 - 0     Palermo

Khánh Uyên

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.