Kết quả Aston Villa 0-2 Tottenham: Ghế của Mourinho tạm được ‘làm mát’

Tây Nguyên
Tây Nguyên
22/03/2021 07:18 GMT+7

Tottenham đã tạm gác lại 1 tuần khó khăn khi giành chiến thắng 2-0 trên sân của Aston Villa ở trận đấu bù Ngoại hạng Anh diễn ra rạng sáng nay (22.3, giờ VN).

Tottenham của HLV Jose Mourinho, người đang chịu áp lực chỉ trích rất lớn sau thất bại trước đối thủ phía bắc London là Arsenal ở vòng trước và bị loại sốc khỏi Europa League dưới tay Dinamo Zagreb hồi giữa tuần. "Người đặc biệt" được cho là sẽ đối mặt nguy cơ sa thải nếu Spurs không có suất dự Champions League mùa tới.

Đội hình ra sân

Aston Villa: Martinez, Cash, Konsa, Mings, Targett, Luiz, Sanson, McGinn, Traore, Watkins, Trezeguet

Tottenham: Lloris, Tanganga, Sanchez, Rodon, Reguilon, Hojbjerg, Lo Celso, Ndomebele, Moura, Vinicius, Kane

Cầu thủ ghi bàn - Tottenham: Vinicius (29'), Kane (68', đá 11m)

Mourinho đã đổ lỗi cho thái độ thi đấu của các cầu thủ Spurs và thực hiện nhiều thay đổi trong đội hình ở chuyến hành quân đến Villa Park, trong đó có sự xuất hiện của Dane Scarlett và Alfie Devine (đều mới 16 tuổi) trên băng ghế dự bị.

Carlos Vinicius khai thông bế tắc cho Tottenham

AFP

Aston Villa (áo sẫm) đã không thể ngăn cản Tottenham khi thiếu vắng ngôi sao sáng nhất là Grealish

AFP

Tottenham dù không có thế trận tốt hơn đội chủ nhà nhưng đã giải tỏa được áp lực với bàn mở tỷ số do công của Carlos Vinicius ở phút 29. Spurs cũng dễ thở ở trận này khi Aston Villa một lần nữa gặp khó khăn trong việc tìm kiếm cơ hội khi thiếu vắng ngôi sao Grealish.
Nỗ lực của đội chủ nhà đã bất thành khi Harry Kane bị Matty Cash phạm lỗi trong vòng cấm địa ở phút 68. Tiền đạo tuyển Anh đã không mắc sai lầm trên chấm 11 m để ấn định chiến thắng 2-0 cho Tottenham. Đó cũng là bàn thắng thứ 17 của Kane tại Ngoại hạng Anh mùa này.

Kane (trái) ấn định chiến thắng cho Tottenham

AFP

Chiến thắng trên sân Villa Park giúp Tottenham giảm bớt áp lực cho Mourinho khi vượt lên trên Everton và Liverpool để chiếm vị trí thứ 6, kém 3 điểm so với đội xếp thứ tư là Chelsea. Trong khi đó, Aston Villa đứng thứ 10 và thất bại này khiến họ dần tan biến hy vọng kiếm suất dự cúp châu Âu mùa sau.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.