Kết quả tuyển Việt Nam 0-1 Oman, World Cup 2022: Trận thua tiếc nuối

24/03/2022 17:21 GMT+7

Tuyển Việt Nam đã có thế trận tốt cũng như tạo rất nhiều cơ hội nhưng vẫn để thua Oman từ một tình huống cố định trong trận đấu cuối cùng trên sân nhà ở vòng loại World Cup 2022 tối 24.3.

Tường thuật trực tiếp
Tuyển Việt Nam vs Oman

Đỗ Hùng Dũng

ĐỘC LẬP

* NHẬN ĐỊNH TRƯỚC TRẬN ĐẤU

Ở trận lượt đi trên sân Oman vào tháng 10 năm ngoái, tuyển Việt Nam đã thất bại với tỷ số 1-3 đầy đáng tiếc. Các học trò của ông Park Hang-seo đã chơi rất tốt trong hiệp 1 khi thể lực còn sung mãn. Thậm chí những chiến binh sao vàng còn có bàn thắng mở tỷ số của Tiến Linh. Nhắc lại kỷ niệm này để thấy rằng tuyển Việt Nam không hề thua kém Oman về kỹ thuật cá nhân cũng như lối chơi đồng đội. Chúng ta chỉ bị đối thủ lội ngược dòng khi thể lực sa sút và có những khoảnh khắc hàng thủ sơ sẩy. Chưa kể, một số quyết định của trọng tài và VAR cũng khiến đội khách gặp bất lợi. Trận tái đấu tối nay, tuyển Việt Nam sẽ phải biết cách phân phối sức hợp lý hơn để chơi tốt suốt 90 phút, đồng thời hàng phòng ngự phải tập trung tối đa, tránh những sai lầm phải trả giá đắt.

Tuyển Việt Nam (phải) vượt qua Oman tối nay?

afc

Nhân sự tuyển Việt Nam đã bị khủng khoảng lớn, giờ lại càng thêm khó khăn khi Hoàng Đức và Đức Huy không may bị Covid-19. Dự định chọn Hoàng Đức - Hùng Dũng - Quang Hải là bộ 3 tiền vệ ở giữa sân của thầy Park bị phá sản hoàn toàn. Vấn đề khiến ông Park cực kỳ đau đầu không chỉ là chọn lựa nhân tố nào có khả năng thay thế Hoàng Đức và những trụ cột khác đang bị chấn thương hoặc bị Covid-19, mà còn là liệu sát giờ G, còn nảy sinh thêm ca F0 nào nữa không. Khi họp nội bộ đội tuyển, ông Park đã phải thốt lên rằng lúc chờ kết quả xét nghiệm Covid-19 của cả đội, ông hồi hộp kinh khủng vì không biết mảnh ghép nào của mình sẽ phải cách ly y tế. Họp báo trước trận, ông Park chia sẻ nỗi niềm: “Không biết các cầu thủ thay thế có khỏa lấp được vị trí quan trọng mà các trụ cột để lại hay không. Lòng tôi thì hy vọng những người được chọn thay thế có thể thi đấu tốt nhưng khi thực chiến, không rõ họ sẽ chơi thế nào vì ít kinh nghiệm”.

“Vậy so với 8 lượt trận đã qua, áp lực của ông hiện tại thế nào?”, Báo Thanh Niên chia sẻ với ông bằng 1 câu hỏi. Thầy Park nói: “Đã là HLV thì dù giải lớn nhỏ thế nào, đối thủ mạnh yếu ra sao, không ai thoải mái được đâu. Lúc nào cũng lo lắng căng thẳng vì nghĩ cách phải làm sao để người hâm mộ không bị thất vọng. Nhưng từ xưa đến nay, tôi vẫn luôn phải sống với áp lực như thế và cũng quen rồi”.

Ông Park khẳng định: “Chúng tôi muốn thắng Oman nhưng với tình hình khó khăn hiện tại, không biết kết quả sẽ thế nào. Thôi thì cứ phải cố hết sức để không ân hận. Oman là đội có thứ hạng cao hơn, hay hơn và mạnh hơn chúng ta. Nhưng nói thẳng ra chúng ta chẳng phải sợ gì cả. Họ không phải đối thủ mà chúng ta phải sợ”.

HLV Oman cũng rất đanh thép

HLV Branko Ivankovic (tuyển Oman) nhấn mạnh: “Tôi đã nghiên cứu rất kỹ lối chơi của tuyển Việt Nam ở những trận gần đây tại vòng loại thứ 3 World Cup. So với trận thua Oman 1-3 ở lượt đi, rõ ràng tuyển Việt Nam đã tiến bộ rất nhiều. Các bạn đã chơi tốt trước đội Trung Quốc, cải thiện được nhiều vấn đề về chuyên môn. Đội Việt Nam cũng chơi khá ổn trước Úc. Thất bại về tỷ số nhưng lối chơi của Việt Nam là đáng khen. Chúng tôi phải hết sức cảnh giác vì các bạn đã mạnh hơn nhiều so với trận lượt đi. Nhưng đội Oman cũng tiến bộ, chúng tôi nỗ lực chuẩn bị để hướng đến Asian Cup vào năm sau”.

Khen ngợi đối thủ là thế nhưng ông Branko Ivankovic lại không muốn đi vào nhận xét cụ thể bất kỳ cá nhân nào của tuyển Việt Nam. HLV Branko giải thích: “Không cần thiết phải nêu ra cầu thủ nguy hiểm nhất của tuyển Việt Nam là ai. Tôi chỉ có thói quen tập trung vào đội bóng của mình, không quan trọng thi đấu với ai mà sẽ tập trung tối đa để có màn trình diễn tốt nhất. Chúng tôi luôn có áp lực phải đá tốt và thắng mọi đối thủ. Oman có sự tự tin và áp lực phải thắng. Không có trận đấu nào là dễ dàng. Dù Việt Nam và Oman đã hết cơ hội đi tiếp, nhưng chúng tôi sẽ thi đấu vì người hâm mộ, vì đất nước Oman. Không có áp lực đi tiếp nhưng chúng tôi có áp lực trên bảng xếp hạng FIFA. Còn lối chơi của đội thì vẫn vậy thôi, không có gì thay đổi”.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.