Các võ sĩ taekwondo và wushu giành thêm 3 HCĐ cho thể thao Việt Nam

27/09/2023 05:41 GMT+7


Tối 27.9, nữ võ sĩ môn wushu Nguyễn Thị Thu Thủy đã thất bại ở bán kết hạng 60 kg. Cô thua VĐV Ấn độ nên giành HCĐ. 

Ở bán kết tán thủ hạng cân 56 kg nam, VĐV Hứa Văn Đoàn đã thua Jiang Haidong 0-2 sau 2 hiệp, chấp nhận HCĐ


Thu Thủy (áo xanh)

Võ sĩ Bạc Thị Khiêm của đội taekwondo giành HCĐ


Sáng nay (27.9), Trịnh Thu Vinh thi các lượt bắn còn lại để tranh vé vào chung kết nội dung 25 m súng ngắn hơi nữ. Cô là VĐV trẻ vừa giành vé dự Olympic 2024.

Tuy nhiên, sáng nay, Vinh đã rơi khỏi tốp 8 nên không thể vào thi chung kết. Ở nội dung đồng đội nữ, Việt Nam cũng sớm dừng bước.

HLV Trần Quốc Cường chia sẻ: “Theo đánh giá chung của tôi hôm qua Thu Vinh làm tốt ở phần thi bắn chậm, Trang thì không tốt. Sang hôm nay, thực sự Ban huấn luyện cũng có hy vọng Vinh có thể vào chung kết và số điểm như đã có là an toàn, nếu duy trì được ở mức bình thường thì hoàn toàn có thể vào chung kết. 

 Đáng tiếc là hôm nay Vinh căng thẳng quá, cũng có chút áp lực khi mong muốn vào chung kết. Chính áp lực đó làm VĐV của mình không hoàn thành được phương pháp, động tác mà tôi và VĐV trao đổi với nhau. 

Đối với Thu Trang, tôi cũng rất hy vọng vì đây là nội dung thế mạnh của cô ấy. Hôm nay Trang tốc độ bắn nhanh tốt nhưng bắn chậm hôm qua chưa ổn, chỉ bám sát được các VĐV vào chung kết thôi. Hy vọng các giải khác Trang sẽ tích lũy, đúc rút được kinh nghiệm từ những giải đấu như thế này. Với cá nhân tôi đánh giá nếu có cơ hội vào chung kết thì Trang hoàn toàn có thể có huy chương. 25 m nếu thi chung kết sẽ bắn tốc độ nhanh mà đó lại là sở trường của Trang. Tôi và các VĐV của mình như Vinh và Trang đều tiếc vì sau ngày thi đấu hôm qua chúng ta đã ở nhóm an toàn rồi. Khi VĐV hỏng, lỗi một loạt tôi rất tiếc vì cơ hội không có nhiều, kể cả Vinh cũng thế. Bắn xong ra ngoài Vinh đã khóc vì em ấy thật sự đã thất vọng với chính bản thân mình. Em ấy đã không vượt qua được áp lực. Ở nội dung còn lại 10 m súng ngắn hơi, nếu không giũ bỏ được áp lực thì Vinh sẽ rất khó vào chung kết. Ở 10 súng hơi Vinh sẽ có 70% vào chung kết”.

Ở môn bóng bàn: Nguyễn Anh Tú để thua đáng tiếc 3-4 trước Sitisak Nuchchart (Thái Lan), dừng bước ở vòng đầu nội dung đơn nam. Đinh Anh Hoàng thắng VĐV Qatar 4-0. Nguyễn Thị Nga thắng VĐV Li Băng cũng với tỷ số 4-0.

Ở môn taekwondo, võ sĩ Bạc Thị Khiêm thắng Delo Laila (Philippines) 2-0, vào tứ kết hạng cân 67 kg nữ, gặp võ sĩ Hàn Quốc Kim Jan-di. Môn taekwondo, Bạc Thị Khiêm giành chiến thắng 2-0 trước Kim Jandi (Hàn Quốc), vào bán kết, ít nhất có HCĐ. Đối thủ của Khiêm ở bán kết là võ sĩ chủ nhà Trung Quốc Song Jie. Cô thất bại 0-2 lúc 14 giờ 41 ngày 27.9 và giành HCĐ.


Trịnh Thu Vinh

Đúng như những gì nguyên trưởng đoàn thể thao VN Nguyễn Hồng Minh chia sẻ, ASIAD là đấu trường khác biệt hoàn toàn so với SEA Games. Ở đó không có chỗ (hoặc rất ít) cho yếu tố may rủi, mà phải khẳng định được khả năng, trình độ, phải giỏi thật sự thì mới có thể tranh chấp thành tích cao. Và vì thế thể thao VN cần có sự đầu tư trọng điểm, dài hạn, phải xác định được trọng tâm trong chiến lược đầu tư chính là ASIAD, Olympic.

Khắc nghiệt đấu trường ASIAD:  - Ảnh 1.

Nguyễn Văn Đương, một điểm sáng của thể thao VN tại ASIAD 19, khởi đầu suôn sẻ ở môn quyền anh

Nam Trung

Ở ngày tranh tài hôm qua và cả 2 ngày trước đó, người hâm mộ chứng kiến những thất bại liên tiếp của đoàn thể thao VN. Xạ thủ Ngô Hữu Vương mới "thăng hoa" với tấm HCB ở ngày hôm trước đã chùng xuống ngay ngày hôm sau và cùng các đồng đội bỏ lỡ cơ hội đoạt huy chương. Đáng tiếc hơn khi tấm HCV rơi vào tay đối thủ cùng khu vực Đông Nam Á là Indonesia. Vẫn còn cơ hội ở các ngày thi đấu tiếp theo nhưng việc đầu tư chưa đúng mức cho bắn súng như thiếu đạn, ít cơ hội tập huấn quốc tế thì khó đòi hỏi cao hơn về mặt thành tích. Việc có được tấm HCV ở đấu trường Olympic như xạ thủ Hoàng Xuân Vinh làm được năm 2016 tại Brazil khó như "hái sao trên trời".

Huy Hoàng chỉ về đích thứ 4

Bắn súng gặp khó

Ở môn wushu, đội tuyển VN tung hoành ở SEA Games 32 với 6 HCV nhưng Nông Văn Hữu cùng các đồng đội cũng lần lượt dừng bước ở Hàng Châu và mọi hy vọng chỉ còn dồn vào cựu vô địch Dương Thúy Vi. Tuy nhiên cô cũng đã qua thời đỉnh cao phong độ, do đó việc cạnh tranh với các đối thủ, đặc biệt với chủ nhà Trung Quốc, là cực kỳ khó khăn.

Ở môn quần vợt, Lý Hoàng Nam dừng bước ở vòng 3 nội dung đơn nam trước tay vợt Hàn Quốc Hong Seong-chan. Đội tuyển quần vợt VN khép lại ASIAD 19 với thất bại chóng vánh ngay trận đầu các nội dung đôi nam (Lý Hoàng Nam/Nguyễn Văn Phương), đơn nữ (Savanna Lý Nguyễn), đôi nam - nữ (Nguyễn Văn Phương/Savanna Lý Nguyễn), trắng tay rời ASIAD 19.

Ở môn bơi, nhà vô địch SEA Games Trần Hưng Nguyên, Phạm Thanh Bảo cũng không thể chạm tay vào tấm huy chương ASIAD, thậm chí chật vật từ vòng đấu loại và mọi hy vọng dồn vào Nguyễn Huy Hoàng. Trước đó nhà vô địch boxing châu Á Nguyễn Thị Tâm cũng gây thất vọng khi dừng bước sớm. Những ngôi sao của đấu kiếm VN như Vũ Thành An, Nguyễn Tiến Nhật cũng sớm dừng bước.

Chờ "vượt lên chính mình"

Trước sự cạnh tranh khắc nghiệt tại ASIAD 19, lãnh đạo thể thao VN động viên các đội tuyển nỗ lực vượt lên chính mình. Ở ngày thi đấu hôm qua, cũng có những điểm sáng như võ sĩ Nguyễn Văn Đương giành chiến thắng trước đối thủ người Nepal Lama Buddha Gyamjo 4-0 để vào vòng 16 hạng cân từ 51 - 57 kg.

Cũng trong hôm nay, Anh Tú, Đinh Anh Hoàng tranh tài nội dung đơn nam, Nguyễn Thị Nga tranh tài nội dung đơn nữ môn bóng bàn. Lý Hồng Phúc tranh tài hạng cân 68 kg nam, Phạm Minh Bảo Kha tranh tài hạng cân 80 kg nam, Bạc Thị Khiêm tranh tài hạng cân 67 kg nữ môn taekwondo. Niềm hy vọng lớn dồn vào Dương Thúy Vi ở nội dung thương thuật - kiếm thuật môn wushu. Các kỳ thủ Nguyễn Ngọc Trường Sơn, Lê Tuấn Minh (nam), Phạm Lê Thảo Nguyên, Võ Thị Kim Phụng (nữ) bước vào tranh tài ngày cuối nội dung cá nhân cờ nhanh với mục tiêu tạo đột phá để đạt thứ hạng cao.


Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.