Khát vọng Việt Nam cường thịnh

02/09/2022 04:13 GMT+7

Ngày Tết Độc lập 2 tháng 9 năm nay đến khi nhân dân cả nước ta chuẩn bị “vụ mùa” đưa đất nước phát triển cường thịnh, một “vụ mùa” không chỉ trong một năm, mà trong nhiều năm, thậm chí mấy thập kỷ.

Điểm tựa cho việc thực hiện “vụ mùa phát triển đất nước” này chính là tinh thần Độc lập đã được Chủ tịch Hồ Chí Minh nêu rõ trong Tuyên ngôn Độc lập đọc trước quốc dân đồng bào ngày 2.9.1945 trên quảng trường Ba Đình.

Chỉ còn đúng 3 năm nữa, chúng ta sẽ kỷ niệm 80 năm ngày Quốc khánh Việt Nam, đó là dấu mốc quan trọng trong hành trình đi tới một nước Việt Nam phát triển, phồn vinh, văn minh và tràn ngập một màu xanh của môi trường, của hy vọng, của khát vọng.

Tinh thần Ngày Độc lập trước tiên, bao giờ cũng là tinh thần độc lập. Mà khi đã quyết độc lập thì phải kiên nhẫn, vượt khó, và đặc biệt, phải xây dựng đất nước trên nền tảng kiến thức và sáng tạo. Mỗi cá nhân, mỗi công dân Việt đều phải tự trang bị cho mình tinh thần tự tin và độc lập ấy trong mọi ứng xử.

Có độc lập mới thực sự có liên kết, có chủ động mới có sáng tạo, và có kiên nhẫn mới mong có thành công. Dân tộc Việt Nam đã nổi tiếng là một dân tộc kiên nhẫn khi trải qua bao nhiêu cuộc chiến tranh, bao nhiêu hoạn nạn mà vẫn giữ vững được bản sắc dân tộc của mình, vẫn giữ nguyên vẹn tình yêu Tổ quốc, lòng nhân ái và lối sống nghĩa tình. Khi mỗi con người, mỗi công dân đều thực thi lối sống của chính dân tộc mình, thì sự nghiệp xây dựng đất nước, xây dựng gia đình mình sẽ thu được những thành quả, sẽ vươn tới cái đích tối cao là một cuộc sống hạnh phúc.

Hãy nhớ lại, câu slogan của nước Việt Nam mới từ ngày 2.9.1945 là “Độc lập - Tự do - Hạnh phúc”. Khi đất nước được hoàn toàn độc lập, con người sẽ vươn tới một cuộc sống tự do trong ý nghĩa cao đẹp của từ ngữ này, và cuối cùng, sẽ có được hạnh phúc như một đích đến mà mọi người đều ao ước.

Những hài hòa từ lợi ích cá nhân tới lợi ích chung của toàn dân, của đất nước phải được mỗi người dân thấm nhuần như những mục tiêu hành động của cá nhân mình. Đất nước chỉ phát triển khi mọi người đều lao động và có khát vọng sáng tạo trong lao động. Lao động không chỉ là vinh quang, lao động còn làm nên nhân cách con người, làm ta nên người theo đúng nghĩa cao đẹp của từ này.

Nếu kiên nhẫn là một đức tính cao đẹp của người Việt Nam, thì vượt khó và sáng tạo lại thuộc về ưu quyền của tuổi trẻ. Nhiều thế hệ Việt Nam đã dâng hiến tuổi thanh xuân, đã vượt khó và sáng tạo để làm nên đất nước này, thì câu chuyện đẹp đẽ ấy bây giờ lại được phát huy ở tầm mức cao hơn nữa.

Dù bao nhiêu cái tết Độc lập đi chăng nữa thì vẫn mãi mãi thanh xuân chính là tinh thần của Ngày Độc lập 2 tháng 9. Trong tinh thần thanh xuân ấy, có ý chí vượt khó và khát vọng sáng tạo.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.