Khi HAGL thất thường và khó đoán

31/05/2023 05:43 GMT+7

HAGL của HLV Kiatisak Senamuang đang trình diễn lối chơi khó đoán ở V-League 2023.

Sau 9 trận ở V-League 2023, HAGL mới nhận 1 thất bại, thông số chỉ kém ấn tượng hơn đội đầu bảng Thanh Hóa (chưa thua trận nào). Tuy nhiên, thầy trò HLV Kiatisak Senamuang hiện đang đứng thứ 9 với vỏn vẹn 10 điểm. Lý do là bởi HAGL để hòa quá nhiều, với 7 trận hòa từ đầu giải. Không đội bóng nào ở V-League tính đến thời điểm này hòa nhiều hơn HAGL.

Vòng 10 V-League 2023: Vắng Văn Quyết, CLB Hà Nội gặp khó trước HAGL

Trong bóng đá, hòa đồng nghĩa được 1 điểm hay mất 2 điểm, điều đấy còn phụ thuộc vào góc nhìn. Trên khía cạnh tích cực, HAGL mới một lần để đối thủ khuất phục từ đầu giải. Đó là kết quả chấp nhận được với đội quân trẻ tuổi, nhiều gương mặt mới lần đầu lãnh trọng trách đá chính mà ông Kiatisak đang huấn luyện.

Khi HAGL thất thường và khó đoán - Ảnh 1.

Khi HAGL thất thường và khó đoán - Ảnh 2.

HAGL tập luyện chuẩn bị cho trận gặp CLB Hà Nội ở vòng 10 V-League 2023

HAGL FC

Nhưng trên khía cạnh tiêu cực, HAGL cũng mới... chỉ một lần thắng trận, con số chỉ khá hơn 2 đội đang chật vật ở nhóm cuối là Bình Dương và Đà Nẵng. Thắng 1 trong 9 trận đã đấu có lẽ không phải thống kê mà HLV Kiatisak hài lòng. Tỷ lệ thắng vỏn vẹn 11% mùa này của HAGL là thấp nhất trong sự nghiệp huấn luyện của Kiatisak, đáng lo hơn bởi "Zico Thái" đã làm việc ở HAGL 3 mùa giải.

Khác với những đội bóng đứng đầu dễ dàng được cắt nghĩa là "giàu thực lực" hay những đội nhóm cuối bị đánh giá là yếu, rất khó để định danh thầy trò HLV Kiatisak vào nhóm yếu hay mạnh. Bởi từ đầu giải, HAGL có thể chơi ngang ngửa và hòa những đội mạnh như Thanh Hóa, Nam Định, Công an Hà Nội, hay đánh bại Viettel. Dù vậy, Trần Minh Vương cùng đồng đội cũng để hòa những đội đang đứng ở nhóm cuối như Đà Nẵng, Bình Dương.

Gặp đội yếu hay mạnh, HAGL đều hòa. Thậm chí dường như gặp đội càng mạnh, HAGL chơi càng "bốc". Đội bóng của HLV Kiatisak đã đè bẹp Viettel trên sân Hàng Đẫy nhờ lối chơi phòng ngự phản công cực kỳ hợp lý, buộc Thanh Hóa hay Nam Định phải cưa điểm bằng sự kiên cường và phong thái thi đấu quyết liệt. Nhưng gặp những đội chơi phòng ngự chặt chẽ, HAGL phải nhập cuộc ở thế cửa trên. Và khi ấy, các học trò của ông Kiatisak lại... không biết đá thế nào.

Sự lúng túng trước CLB Đà Nẵng ở vòng 9 với hàng loạt cơ hội bị bỏ lỡ và sai lầm hàng thủ đã phô bày nhược điểm của HAGL. Đó là tính tổ chức, khả năng giữ nhịp thi đấu non kém, bởi phần lớn cầu thủ mới lần đầu sát cánh cùng nhau. Để bù đắp cho khiếm khuyết chiến thuật, HAGL buộc phải chơi nỗ lực hơn, quyết liệt và lăn xả hơn. Nguồn năng lượng ấy giúp học trò Kiatisak chơi tốt khi ở thế "cửa dưới", ngược lại sẽ khó khăn hơn khi phải đá "cửa trên" vốn đòi hỏi sự bình tĩnh và lạnh lùng, thay vì cứ nhào lên mà đá.

Khi HAGL thất thường và khó đoán - Ảnh 3.

Khi HAGL thất thường và khó đoán - Ảnh 4.

Khi HAGL thất thường và khó đoán - Ảnh 5.

HAGL hòa CLB Đà Nẵng

VPF

Sự thất thường của HAGL ở mùa giải này đang gợi lại hình ảnh của chính đội bóng phố núi giai đoạn 2015-2019, khi lứa Công Phượng, Xuân Trường chập chững lên đá ở V-League. Tuy nhiên, đội bóng của HLV Kiatisak hiện tại vẫn có điểm khác biệt. Đó là lứa Quốc Việt, Đức Việt, Đình Lâm, Quang Nho, Thanh Nhân... được đan cài với thế hệ đàn anh với Tuấn Anh, Minh Vương, Văn Sơn còn sót lại từ lứa HAGL JMG khóa 1 và 2.

Ngoài ra, Kiatisak cũng rất tinh quái và hiểu V-League. Nhà cầm quân người Thái Lan có chiến thuật đủ hợp lý để dù HAGL không giành được chiến thắng, cũng không phải trắng tay ra về ở những trận cầu gặp đối thủ mạnh hơn. Cách HLV Kiatisak sử dụng Quốc Việt là một minh chứng. Ông xếp tiền đạo của U.22 Việt Nam di chuyển tự do sau lưng ngoại binh Washington Brandao. Ở bàn thắng ghi vào lưới CLB Đà Nẵng, Quốc Việt di chuyển giật lùi, nhận bóng và bấm bóng tinh tế cho Brandao thoát xuống lập công.

HLV Kiatisak thường rất "mát tay" với cầu thủ trẻ và biết thúc đẩy tinh thần thi đấu của học trò. Đó là lý do HAGL dù đá trận hay trận dở, nhưng chẳng dễ để đánh bại được đội bóng phố núi ở V-League.

Đó là thử thách dành cho CLB Hà Nội lúc 18 giờ ngày 31.5. Đội bóng của HLV Bozidar Bandovic dường như mất phương hướng khi vắng đồng thời Văn Quyết và Hùng Dũng. Sân Pleiku của HAGL luôn là "hiểm địa" đi dễ khó về với các đội V-League. HAGL sẽ không để CLB Hà Nội dễ dàng rời đi với 3 điểm.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.