Không bao giờ bỏ showbiz

13/01/2016 16:03 GMT+7

* Một phụ nữ đến thăm bạn rất ngạc nhiên nghe thấy bạn gọi người chồng đang nằm ngủ trên đi văng:

* Một phụ nữ đến thăm bạn rất ngạc nhiên nghe thấy bạn gọi người chồng đang nằm ngủ trên đi văng:

- Nào, ông Môi trường, dậy đi!
- Sao cậu lại gọi chồng cậu là ông Môi trường?
- Vì từ khi nghỉ hưu, anh ấy chẳng động tay động chân làm một việc gì để tiết kiệm năng lượng!
* Trong khi đi một lượt các phòng bệnh vào buổi sáng, bác sĩ nói với một bệnh nhân:
- Hôm nay tiếng ho của ông đã khá hơn rất nhiều rồi đấy!
- Tất nhiên, thưa bác sĩ. Có lẽ là vì tôi đã tập luyện suốt đêm.
* Một sản phụ đi sinh đứa con đầu lòng, cô ta đau quá nên la hét ầm ĩ. Người chồng luống cuống nắm lấy tay vợ, rên rỉ:
- Tất cả những chuyện này là tại anh cả, tại anh cả, em yêu...
Cô vợ ngừng kêu, nói cho chồng yên lòng:
- Không mà, không phải thế đâu mà...
* Một người đến phòng khám của một bác sĩ với một bên cánh tay bầm tím.
- Anh bị nhiễm trùng nặng đấy - thăm khám xong bác sĩ nói - phải dùng kháng sinh mới khỏi được. Thế anh làm nghề gì?
- Tôi làm trong một đoàn xiếc.
- Cụ thể là làm việc gì?
- Tôi chăm sóc voi. Chính tôi là người tắm cho chúng, đôi khi tôi còn thụt rửa cho chúng, có khi phải dùng tay thọc sâu vào đến tận khuỷu...
- Thế thì anh dễ bị hoại tử lắm. Anh nên tìm một nghề khác thì hơn.
- Tôi phải bỏ showbiz ư? Không bao giờ!
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.