Không sao

16/08/2015 07:43 GMT+7

Hai vợ chồng ngồi thư giãn cuối tuần, vợ nói thao thao bất tuyệt. Sau cùng, bà mới hỏi chồng:

Hai vợ chồng ngồi thư giãn cuối tuần, vợ nói thao thao bất tuyệt. Sau cùng, bà mới hỏi chồng:

Không saoMinh họa: DAD
- Tôi có làm ông khó chịu lắm không?
- Không đâu! Mà bà nói đến đâu rồi nhỉ, cứ tiếp tục đi. Bà nói không trở ngại gì đến tôi cả. Tôi vẫn đang nghĩ đến chuyện của mình...
May quá
May quáMinh họa: DAD
Sau khi bác sĩ khám cho người chồng, người vợ hỏi:
- Thưa bác sĩ, chồng tôi bị gãy cả hai tay thế này, khi chữa trị xong, liệu sức khỏe có bình thường không ạ?
- Chị yên tâm! Sau khi sắp xếp, chỉnh xương, bó bột và dùng thuốc, hai cánh tay của ông sẽ lành lặn và khỏe như trước!
- Tuyệt quá! Cảm ơn bác sĩ, thế thì tôi không phải mua máy giặt và máy hút bụi nữa!
Đỗ Hoàng (st)
Cơ hội nổi tiếng
Ông chồng đọc báo rồi quay sang nói với vợ:
- Em ơi nghe này, người ta viết rằng hầu hết những người đàn ông nổi tiếng đều có các ông bố không thành đạt.
- Ồ, nếu vậy con trai chúng ta cũng có cơ hội để nổi tiếng đấy nhỉ.
Nghỉ việc vì...
Nghỉ việc vì...Minh họa: DAD
Ở trung tâm giới thiệu việc làm, nhân viên hỏi người đi xin việc:
- Trước đây anh làm nghề gì?
- Tài xế taxi.
- Lý do gì khiến anh nghỉ việc?
- Vì tôi không chịu nổi việc người ta nói xấu sau lưng tôi.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.