Kịch tính nhưng không thiếu bạo lực

15/01/2012 20:15 GMT+7

(TNO) Chiều nay 15.1, vòng 3 Super League 2012 đã diễn ra những trận đấu còn lại. Dấu ấn lớn nhất của ngày thi đấu hôm nay chính là những trận cầu diễn ra đầy kịch tính nhưng cũng nhuốm màu bạo lực.

(TNO) Chiều nay 15.1, vòng 3 Super League 2012 đã diễn ra những trận đấu còn lại. Dấu ấn lớn nhất của ngày thi đấu hôm nay chính là những trận cầu diễn ra đầy kịch tính nhưng cũng nhuốm màu bạo lực.

>> N.Sài Gòn tri ân cựu cầu thủ trước cuộc đối đầu với V.Ninh Bình
>> Mưa bàn thắng và tiền thưởng tại vòng 3 Super League
>> Trung vệ Chí Công bị trọng tài phạt oan? 

 
Đội trưởng Huy Hoàng của SLNA (trái) là người "khởi xướng" cho những màn vào bóng quyết liệt nhưng kết quả chính anh lại gặp chấn thương khá nặng - Ảnh: Minh Tú

Trong đó, cuộc đối đầu giữa nhà đương kim vô địch V.League 2011 Sông Lam Nghệ An (SLNA) và Hà Nội T&T đã diễn ra vô cùng quyết liệt và căng thẳng với kết quả hòa 2-2.

Đội chủ nhà 2 lần vượt lên dẫn trước bằng bàn thắng của Hector và Bebbe ở các phút 25 và 90+2. Nhưng Hà Nội T&T cũng nhanh chóng có 2 lần san bằng tỷ số ở các phút 34 và 90+3 do công của Samson và Văn Quyết. Đây đã là trận thứ 6 liên tiếp 2 đội bất phân thắng bại.

Căng thẳng và quyết liệt từ lâu đã là thứ “gia vị” không thể thiếu trong những cuộc đối đầu giữa SLNA và Hà Nội T&T. Cuộc tái đấu chiều nay trên sân Vinh cũng không ngoại lệ và là màn tái hiện cho trận “chung kết” V.League mùa trước. Hai đội thi đấu ăn miếng trả miếng, tấn công dồn dập và cũng không ngần ngại tung những cú kung-fu triệt hạ đối phương. Sự quyết tâm của 2 đội tạo nên sự hấp dẫn cho trận đấu nhưng ngược lại nhưng pha bóng phi thể thao đã tạo nên những hạt sạn khó nuốt.

Hà Nội T&T vẫn ra sân với đội hình quen thuộc gồm cặp tiền đạo ngoại Gonzalo - Samson trên hàng công. Cặp tiền vệ trung tâm là Duy Nam, Sỹ Cường còn 2 cầu thủ chạy cánh là Ngọc Duy và Văn Quyết. Trong khi đó, SLNA cũng tung ra sân đội hình tinh nhuệ nhất của mình với bộ ba ngoại binh chủ lực Abass, Bebbe và Hector.

 
Tiền đạo Samson (áo trắng) của Hà Nội T&T được các hậu vệ SLNA "chăm sóc" rất kỹ - Ảnh: Minh Tú

Đội chủ nhà thể hiện quyết tâm ngay từ đầu khi đẩy cao đội hình tấn công mạnh mẽ, đưa Hà Nội T&T vào thế chống đỡ. Tuy mở được tỷ số trước nhưng SLNA không đủ khả năng áp đặt thế trận trước sự phản kháng của đội bóng thủ đô và bị gỡ hòa trong hiệp một. Những pha chọc khe trung lộ lợi hại tiếp tục là vũ khí hiệu quả của đội khách.

Tận dụng được lợi thế hơn người ở phút 80 khi Duy Nam bên phía Hà Nội T&T phải rời sân với thẻ vàng thứ 2, tưởng như SLNA đã giành được một chiến thắng quý giá với bàn thắng của Bebbe ở phút 90+2 thì cú đánh đầu của Văn Quyết đã làm thẫn thờ cầu trường sân Vinh một phút sau đó.

Trong trận đấu này, cầu thủ của 2 đội đã có nhiều pha vào bóng ác ý mang tính triệt hạ và rất phản cảm. Trong đó tình huống tiêu biểu nhất là pha bay người đạp thẳng 2 chân của trung vệ Huy Hoàng hướng vào Samson ở phút 57.

Nhưng tiền đạo của đội khách cũng chẳng vừa đã nhảy lên và đạp trúng vào đầu khiến Huy Hoàng bị chấn thương khá nặng. Cũng từ tình huống này mà trợ lý HLV Anh Tuấn của SLNA bị trọng tài đuổi lên khán đài vì có những phản ứng quyết liệt.

 
Trận đấu trên sân Lạch Tray của V.Hải Phòng (áo trắng) cũng có kết quả hòa - Ảnh: Ngô Nguyễn

Trận đấu cùng giờ giữa V.Hải Phòng và CS.Đồng Tháp kết thúc với tỷ số 1-1. Felix mở tỷ số cho CS.Đồng Tháp ở phút 43 còn Bryan san bằng tỷ số cho V.Hải Phòng ở phút 86.

So với cuộc đối đầu trên sân Vinh thì trận này cũng căng thẳng không kém. Trong đó, tình huống ở phút 49, bất chấp Ansah của V.Hải Phòng đang bị đau, Minh Lợi của CS.Đồng Tháp thiếu fair-play đi bóng đối mặt thủ môn. Cầu thủ V.Hải Phòng đã lao tới xô đẩy Minh Lợi còn khán giả trên sân phản ứng quyết liệt. Một CĐV quá khích đã bị lực lượng an ninh bắt giữ.

 
Tiền vệ Phan Văn Tài Em (phải, N.Sài Gòn) tranh chấp bóng với Đặng Văn Thành của V.Ninh Bình - Ảnh: Khả Hòa

Trận đấu muộn nhất diễn ra trên sân Thống Nhất giữa N.Sài Gòn và V.Ninh Bình đã kết thúc với thắng lợi 2-1 dành cho V.Ninh Bình. Moussa là tác giả cả 2 bàn thắng của đội khách ở các phút 59 và 88. Bàn danh dự của N.Sài Gòn được ghi bởi Alves. Đây là kết quả rất thất vọng với đội chủ nhà.

Vòng 3 giải Hạng nhất quốc gia: TP.HCM tiếp tục thi đấu hứng khởi

Cũng trong chiều 15.1, vòng 3 giải Hạng nhất quốc gia đã diễn ra 2 trận đấu muộn. Trên sân nhà, Trẻ bóng đá Hà Nội giành thắng lợi 1-0 trước Đồng Nai. Trong khi đó, TP.HCM tiếp tục thi đấu ấn tượng khi chia điểm bằng tỷ số hòa 2-2 trên sân của Trẻ SHB.Đà Nẵng. Đây cũng là trận bất bại thứ 3 liên tiếp của đại diện TP.HCM.

Anh Tuấn

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.