[Kỳ3] Tết cận kề lo nhất điều gì?: Ám ảnh những cuộc 'ép uống' không lối về

16/12/2022 16:30 GMT+7

Những ngày cuối năm khi tết cận kề không thể thiếu các cuộc gặp mặt tất niên ở trên bàn nhậu . Nhiều người mệt mỏi vì những cuộc “ép uống” không lối về, nhưng muốn từ chối cũng khó.

Các buổi gặp gỡ cuối năm trên bàn nhậu và những cuộc "ép uống" không lối về

S.L

Lúc nhậu hết mình lúc về… hết hồn

Bên cạnh những cuộc vui có điểm dừng, nhiều người ám ảnh bởi các cuộc chơi quên lối về. Muôn vàn những tình huống say xỉn dẫn đến gục ngã ngay tại bàn, ngủ luôn tại quán… Vì vậy, những cuộc gặp gỡ, tiệc tất niên đôi khi trở thành nỗi lo của nhiều người.

Lúc nhậu hết mình, lúc về... hết hồn

C.T

“Cứ ngồi vô bàn là uống, hết người này mời tới người kia mời, nguyên cả bàn mời, mỗi người mời một ly nên xỉn lúc nào không hay. Có lần say không biết trời biết đất chỉ nhớ mệt nên nằm luôn tại quán, sáng dậy mở mắt thấy nằm ở nhà mà không biết tối qua về bằng cách nào”, anh Nguyễn Thanh Quyền (ngụ tại số 43 Tân Thới Nhất 1B, P.Tân Thới Nhất, Q.12, TP.HCM) kể.

Còn Võ Đăng Thôi (23 tuổi, làm việc tại công ty xây dựng MDA, Đà Nẵng) thì không dám mở điện thoại vào những ngày cuối năm vì những cuộc gọi tứ phía rủ đi nhậu: “Nhớ năm ngoái tham gia tiệc tất niên với mấy thằng bạn hồi học cấp 3, uống say tới mức không đứng dậy nổi phải đi xe ôm công nghệ về chứ không dám chạy xe”, Thôi nói.

Mệt mỏi bởi các cuộc vui quên lối về từ mấy năm trước, Thôi rút kinh nghiệm: “Chắc phải đi học một khóa kỹ năng từ chối những lời mời để bảo tồn “tính mạng”. Chứ tầm nửa tháng trước tết là đi nhậu như ca sĩ hạng A chạy show, hầu như ngày nào cũng có, bạn bè mỗi nhà tất niên mỗi bữa thì cũng nhiều rồi, chưa kể bạn học thời cấp 2, cấp 3”, Thôi nói.

Đừng để tiệc tàn... tình tan

Phát ngán với những màn bắt uống hết 100%, Võ Anh Tuấn (25 tuổi, làm việc tại công ty TNHH MTV chuỗi cung ứng thủy Sản Minh Phú, tỉnh Hậu Giang) nhiều lần phải viện lý do để “trốn” những buổi gặp mặt cuối năm vì... không còn sức nhậu.

“Người ta uống được nhiều nên cứ ép cụng ly, nâng ly rồi phải uống hết 100%, nếu không uống hết là không nể mặt họ, muôn vàn kiểu nói khiến mình rất khó xử. Có trường hợp mình từ chối được nhưng đa phần là phải uống hết theo ý người mời”, Tuấn kể.

Cuối năm đi nhậu nhiều như ca sĩ chạy... show

P.K

Không uống được bia vì bị dị ứng nhưng cứ bị ép, Võ Thị Thùy Dương, sinh viên Trường ĐH Khoa học tự nhiên TP.HCM, kể: “Trước giờ mình không uống được rượu bia, bạn bè thân thiết biết nên không ép nhưng có những người rất khó hiểu cứ buộc mình uống cho bằng được. Mình nghĩ cuối năm gặp mặt bạn bè để tâm sự, trò chuyện, có chút men cho vui chứ kiểu uống quá đà, say bí tỉ thì không nên”.

Cùng quan điểm đó là anh Lê Duy Phát (27 tuổi, làm việc tại công ty Vạn Phước Thịnh, Q. Tân Phú, TP.HCM), cho biết: “Đừng để những cuộc vui trở thành nỗi khó chịu, mệt mỏi. Gặp gỡ để vui vẻ cuối năm mà say là không còn vui nữa. Rượu vào lời ra, lúc đó khó kiểm soát lời nói nên phải tôn trọng nhau, người ta không uống được thì đừng ép”.

Để tránh tình trạng say xỉn vì bị ép uống, Nguyễn Hoàng Ngọc Sơn (26 tuổi, làm việc tại công ty Pungkook Sài Gòn) đặt ra nguyên tắc trước khi nhập cuộc: “Những cuộc gặp mặt cuối năm mình vẫn tham gia nhưng tụi mình luôn đặt ra nguyên tắc ai uống được bao nhiêu thì uống, không ép để vui thôi đừng vui quá. Gần tết xe cộ đông đúc phải tỉnh táo để đảm bảo an toàn cho bản thân và cả mọi người xung quanh”, Sơn nói.

Tết cận kề lo nhất điều gì?

Kỳ 1: 'Vượt vũ môn' không thành là… hết tết

Kỳ 2: Áp lực lần đầu làm rể, làm dâu

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.