Lá lành đùm lá rách: Số phận bi đát của một phụ nữ nghèo

08/03/2023 08:25 GMT+7

Đó là trường hợp bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn (58 tuổi), ngụ khu phố Thịnh Văn 2, TT.Vân Canh, H.Vân Canh, Bình Định.

Ngày 3.2.2023, trên đường đi viếng đám tang người thân, khi đến xã Phước Thành, H.Tuy Phước (Bình Định), bà Nhàn bị xe tải gây tai nạn. Hậu quả, bà bị dập nát cánh tay trái và nhiều thương tích nặng trên người. Được gia đình đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Định nhưng do thương tích quá nặng, hôm sau bà Nhàn phải chuyển vào Bệnh viện Chợ Rẫy, TP.HCM.

Lá lành đùm lá rách: Số phận bi đát của một phụ nữ nghèo - Ảnh 1.

Bà Nhàn đang được điều trị tại Bệnh viện Chợ Rẫy

NGÂN QUỲNH

Hiện nay, tình trạng của bà Nhàn đang rất nặng. Theo các bác sĩ, để phẫu thuật và cứu sống bà Nhàn thì cần số tiền đến 300 triệu đồng, quá lớn so với hoàn cảnh gia đình bà. Tình cảnh gia đình bà thật quá bi đát, cùng quẫn. Chồng bà trước đó cũng bị tai nạn chấn thương sọ não, chi phí điều trị cho chồng đã vượt quá sức chịu đựng của gia đình, nay lại đến vợ. Trong tình cảnh kiệt quệ này, gia đình bà Nhàn chỉ biết cầu mong sự giúp đỡ của cộng đồng.

Mọi sự giúp đỡ, xin bạn đọc gửi về Báo Thanh Niên theo thông tin sau: Chủ tài khoản: Báo Thanh Niên. Số tài khoản: 10006868 - Ngân hàng Eximbank - chi nhánh Sài Gòn. Nội dung ghi: Giúp đỡ bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn. Hoặc Báo Thanh Niên sẽ nhận trực tiếp tại tòa soạn, các văn phòng đại diện trong cả nước. Chúng tôi sẽ chuyển đến bà Nhàn trong thời gian sớm nhất.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.