Lần thứ 14 cho ‘vua đất nện’ Nadal?

Minh Tân
Minh Tân
05/06/2022 10:32 GMT+7

Vua đất nện” Rafael Nadal (Tây Ban Nha, 5) đang tiến gần đến danh hiệu thứ 14 tại giải Pháp mở rộng và người có thể ngăn cản anh làm điều này sẽ là tay vợt người Na Uy Casper Ruud (8) trong trận chung kết diễn ra lúc 20 giờ hôm nay.

Tại giải đấu năm nay, lần đầu tiên Nadal không được đánh giá cao bằng Novak Djokovic hay tài năng trẻ đồng hương Carlos Alcaraz ngay trên mặt sân sở trường mà anh được coi là “vua”. Dù phải nằm ở nhánh đấu được xem là “tử thần”, nhưng Nadal vẫn đánh bại Djokovic ở tứ kết. Ở vòng bán kết, nếu Alexander Zverev (Đức, 3) không gặp chấn thương thì đây cũng là trận đấu khó khăn cho Nadal. Tuy nhiên, tay vợt vừa bước sang tuổi 36 vẫn chứng minh được sân Philippe Chatrier là “thánh địa” của riêng anh để có được lần thứ 14 vào chung kết, nơi mà tay vợt người Tây Ban Nha chỉ để thua đúng 2 trận trong sự nghiệp của mình trước Robin Soderling (Thụy Điển) năm 2009 và Djokovic mùa giải 2015.

Nadal chiếm ưu thế so với Ruud trong trận chung kết

AFP

Trong khi đó, đối thủ của Nadal trong trận chung kết là tay vợt chỉ lần đầu được tham dự một trận chung kết giải Grand Slam. Thậm chí thành tích tốt nhất của anh chỉ là vào đến vòng 4 giải Úc mở rộng 2021. Ở giải năm nay, tay vợt 23 tuổi Casper Ruud đã rơi vào nhánh đấu khá nhẹ và anh cũng không gặp hạt giống trong tốp 10 trên con đường vào đến trận chung kết. Nếu xét về thành tích, Ruud không thể so sánh được với Nadal, nhưng tay vợt người Na Uy đã có đến 7 danh hiệu trên mặt sân đất nện và điều này cho thấy anh cũng là tay vợt chơi khá hay trên mặt sân này.

Ở trận chung kết đơn nữ diễn ra tối qua, tay vợt số 1 thế giới người Ba Lan Iga Swiatek đã xuất sắc đánh bại Coco Gauff (Mỹ) với tỷ số 2-0 để lần thứ hai lên ngôi tại đây.

Cái khó cho Ruud trong trận đấu lớn đầu tiên của anh chính là việc “ông vua sân đất nện” chưa từng để thua ở chung kết tại Pháp mở rộng. Dù Nadal không còn thể lực sung mãn như trước đây, nhưng tay vợt người Tây Ban Nha vẫn có những cú giật bóng xoáy có điểm rơi rất khó chịu và khả năng di chuyển trên sân đất nện là rất tốt. Kinh nghiệm chinh chiến ở những trận đấu lớn cũng là lợi thế của tay vợt 36 tuổi và anh cũng luôn nhận được sự cổ vũ rất nhiệt tình của những khán giả trên sân Philippe Chatrier.

Có lẽ chỉ có phép màu mới có thể giúp Ruud tạo ra cơn “địa chấn” cho làng banh nỉ thế giới. "Tôi ngưỡng mộ Rafa. Anh ấy là tấm gương hoàn hảo về cách cư xử trên sân, không bao giờ bỏ cuộc và không bao giờ phàn nàn. Anh ấy là thần tượng của tôi suốt cuộc đời. Được chơi với anh ấy trong một trận chung kết Grand Slam sẽ là điều tuyệt vời”, tay vợt người Na Uy tỏ lòng ngưỡng mộ với đối thủ trong trận chung kết.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.