Lan tỏa trên mạng xã hội: Hạnh phúc đến từ nơi giành giật sự sống

06/04/2024 08:08 GMT+7

Giọt nước mắt lăn dài trên má, đôi tay run lên vì xúc động, cô dâu Hồng Ánh và chú rể Văn Hiếu đã có một đám cưới đặc biệt, khiến nhiều người có thêm niềm tin về tình yêu.

Hạnh phúc vô bờ

Họ là cô dâu, chú rể đặc biệt bởi trước lễ cưới 7 ngày, chú rể trở thành bệnh nhân của Khoa Hồi sức tích cực - Chống độc, Bệnh viện đa khoa tỉnh Lạng Sơn do bị sốc nhiễm khuẩn, viêm phổi suy hô hấp cấp tiến triển, suy đa tạng, huyết áp phải duy trì thuốc vận mạch liều cao, phải thở máy, suy gan, suy thận. Ngày cưới diễn ra, cô dâu trong trang phục áo dài đỏ truyền thống cầm bó hoa đến bên giường bệnh trao nhẫn cưới cùng cái ôm thật chặt với chồng trước sự chứng kiến của gia đình, đội ngũ y bác sĩ.

Lan tỏa trên mạng xã hội: Hạnh phúc đến từ nơi giành giật sự sống- Ảnh 1.

Cô dâu, chú rể chụp hình kỷ niệm với đội ngũ bác sĩ, nhân viên y tế

NVCC

Hạnh phúc đến từ nơi giành giật sự sống

Nhân vật chính trong câu chuyện là chú rể Triệu Văn Hiếu (32 tuổi) và cô dâu Đỗ Thị Hồng Ánh (22 tuổi), cùng quê Lạng Sơn. Sau khi sức khỏe tiến triển tích cực, không còn phải thở máy, hồi phục tạng suy, anh Hiếu đã có những chia sẻ với PV Thanh Niên. Anh cho biết ban đầu dự định đám cưới tổ chức ngày 22.3. Một tuần trước đám cưới, anh xuất hiện những triệu chứng như ho nhiều, khó thở… rồi hôn mê.

Khi thấy tiên lượng của anh xấu đi, mọi người đã tính đến phương án hoãn cưới. Tuy nhiên, thiệp đã gửi đến khách mời, chuẩn bị xong mọi thứ nên gia đình vẫn quyết định tổ chức. Các bác sĩ dốc hết sức chữa trị với hy vọng anh kịp tỉnh lại trong ngày trọng đại.

Nỗ lực của bác sĩ và niềm hy vọng của gia đình đã được đền đáp khi anh Hiếu không còn hôn mê trong ngày đám cưới diễn ra. Lễ cưới ở nhà có đông đủ quan khách, bạn bè nhưng chỉ có mỗi cô dâu. Sau khi thông báo và giới thiệu với mọi người, cô dâu Hồng Ánh di chuyển vào viện để tổ chức đám cưới cùng chồng.

Lan tỏa trên mạng xã hội: Hạnh phúc đến từ nơi giành giật sự sống- Ảnh 2.

Cặp đôi trao nhẫn cưới trên giường bệnh

Anh Hiếu được chuyển đến phòng đặc biệt, nơi đã được trang trí bóng bay, hoa tươi. "Lúc đấy cảm giác của tôi rất khó tả. Chưa bao giờ tôi nghĩ đến viễn cảnh đám cưới của mình sẽ được tổ chức trong bệnh viện. Tôi không thể nói thêm được gì, chỉ biết gửi lời cảm ơn đến tất cả mọi người. Sức khỏe bình phục là nhờ người vợ và đứa con trong bụng cùng đội ngũ bác sĩ, người thân luôn hết mình động viên cố gắng", anh Hiếu nhớ lại.

Niềm động viên to lớn

Chị Hồng Ánh cho biết rất lo lắng khi sát ngày cưới anh Hiếu vẫn không tỉnh lại, tiếp tục phải thở máy. Nhờ có sự động viên của người thân và nỗ lực của bác sĩ không để bệnh nhân nuối tiếc trong ngày hạnh phúc nên ý tưởng tổ chức đám cưới trong bệnh viện được thực hiện. "Mọi người cũng chuẩn bị áo vest cho chồng nhưng vì sức khỏe anh lúc đó chưa bình phục, vẫn phải nằm trên giường nên đành mặc áo bệnh nhân. Tôi hồi hộp và nước mắt đã rơi xuống trong khoảnh khắc trao nhẫn cho chồng. Chồng là người yêu thương tôi chân thành nên dù khó khăn cỡ nào tôi cũng sẽ bên cạnh anh", cô dâu trải lòng.

Lan tỏa trên mạng xã hội: Hạnh phúc đến từ nơi giành giật sự sống- Ảnh 3.

Người vợ ôm chồng tiếp thêm tinh thần

Tháng 7.2023, công ty anh Hiếu ở Bắc Ninh đăng tin tuyển dụng phiên dịch, ưu tiên những người mới ra trường. Chị Ánh đáp ứng yêu cầu nên được công ty nhận vào làm việc. Hai người ở gần nhau cùng giúp đỡ trong công việc và yêu nhau sau đó không lâu. Dù vậy, trước khi nên duyên vợ chồng, cả hai cũng trải qua không ít khó khăn khi thuyết phục phụ huynh. 

"Hồi còn trẻ tôi cũng có chút nghịch ngợm nên bố mẹ vợ không hài lòng. Tuy nhiên, chứng kiến tình cảm tôi dành cho vợ, họ cũng đồng ý và nhắn nhủ chúng tôi vun vén hạnh phúc. Chiến thắng tử thần, tôi càng yêu và trân trọng vợ vì đã ở bên cạnh, không giây phút nào từ bỏ mình", chú rể trải lòng.

Đại diện Bệnh viện đa khoa tỉnh Lạng Sơn cho hay, tâm niệm của đội ngũ bác sĩ, nhân viên y tế là luôn coi người bệnh như người thân trong gia đình. Bệnh viện luôn mong đem lại hạnh phúc, không muốn bệnh nhân thiệt thòi nên đã cùng gia đình tổ chức đám cưới nhỏ. 

"Chúng tôi rất vui mừng khi bệnh nhân vượt qua cơn nguy kịch và cảm ơn họ đã tin tưởng vào bệnh viện. Trên giường bệnh, hai người trẻ yêu thương nhau đã cùng trao nhẫn minh chứng cho hạnh phúc, cùng nắm tay vượt qua lằn ranh sinh tử", vị đại diện cho hay.

Lan tỏa trên mạng xã hội: Hạnh phúc đến từ nơi giành giật sự sống- Ảnh 4.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.