Lăng kính World Cup 2023: Có một giấc mơ hậu World Cup

Thiên Thanh
(từ Sydney,Úc)
18/08/2023 10:41 GMT+7

Đấy là những phút cuối cùng của trận bán kết giữa Úc và Anh. Úc vừa thua thêm bàn nữa, bàn thứ ba, và tất cả đều hiểu mọi hy vọng đi đến chung kết của đội tuyển đồng chủ nhà đã tan thành mây khói.

Những hy vọng, niềm hứng khởi, giấc mơ vô địch đều không còn nữa, và trên khán đài sân Sydney, cũng là sân của trận chung kết, rất nhiều đôi mắt thẫn thờ và câm lặng. Có không ít CĐV Úc đã khóc. Úc đã ôm ấp khát vọng làm nên những điều kỳ diệu trong suốt một tháng qua, đã gọi "đó là World Cup của chúng ta", và rồi trong tích tắc, khi bạn cho phép mình tin vào những câu chuyện cổ tích, cú vấp ngã thật kinh khủng. Dù hành trình của Úc chưa kết thúc, bởi còn tranh hạng ba với Thụy Điển (diễn ra vào ngày 19.8), thì nỗi buồn vẫn rất lớn lao.

Nỗi buồn của Úc có thể sẽ được chia sẻ bởi nỗi buồn của New Zealand trước đó. Đội bóng xứ sở chim kiwi đã khiến rất nhiều trái tim tan nát khi họ không thể vượt qua được vòng bảng. Đã có rất nhiều hy vọng và sau đó là không ít thất vọng. Nhưng khi ánh đèn của các sân bóng tắt đi, lại bừng sáng những niềm tự hào và hy vọng. New Zealand đã có được chiến thắng đầu tiên trong lịch sử của bóng đá nước mình ở World Cup.

Lăng kính World Cup 2023: Có một giấc mơ hậu World Cup - Ảnh 1.

Bóng đá nữ VN và Mỹ đều phải thay đổi sau World Cup 2023

ĐỨC ĐỒNG

Úc lần đầu tiên đi xa đến thế trong một kỳ World Cup bằng một thứ bóng đá thực sự hay và thuyết phục. World Cup này trên thực tế đúng là của họ, bởi chưa nói đến các yếu tố chuyên môn thuần túy bóng đá, đây là một giải đấu mà ở cả Úc lẫn New Zealand, số lượng khán giả đến sân và ngồi trước ti vi đạt con số kỷ lục trước đây chưa từng có. Một tình yêu lớn lao đối với bóng đá đã bùng lên mạnh mẽ nhất ở hai quốc gia châu Đại Dương, vốn hâm mộ bóng bầu dục và cricket hơn, và chắc chắn sẽ trở thành những nền tảng quan trọng cho sự phát triển tiếp theo của bóng đá ở đây.

Lăng kính World Cup 2023: Có một giấc mơ hậu World Cup - Ảnh 2.

Những giọt nước mắt của CĐV Úc

REUTERS

Ở New Zealand, người ta đã nói đến việc chắc chắn tỷ lệ các bé gái chơi bóng đá sẽ tăng lên. Báo chí New Zealand bàn về việc rồi đây sẽ có một giải đấu nhà nghề. Còn ở Úc, trên các kênh sóng truyền hình, việc mở ra các trung tâm đào tạo cầu thủ nữ là một chủ đề nóng ngay sau khi Úc thua Anh ở bán kết. Trong một chương trình bình luận trên kênh 7, John Aloisi, từng là cầu thủ đội tuyển nam Úc, nói rằng người Úc hãy tự hào về những gì đội tuyển nữ của nước này làm được. 

Lăng kính World Cup 2023: Có một giấc mơ hậu World Cup - Ảnh 3.

Người Úc hãy tự hào về những gì đội tuyển nữ của nước này làm được

REUTERS

Nhưng điều quan trọng là "không được tự mãn với hiện tại, không được dừng ở đây mà cần phát triển bóng đá theo hình mẫu của chính bóng đá Anh". Aloisi chỉ ra rằng, thành công của đội Anh có nền tảng là ở Saint George's Park, trung tâm đào tạo nữ cầu thủ của Anh. "Chúng ta cần có những trung tâm như thế ở Úc. Chính phủ và chính quyền các bang cần cấp ngân sách cho những trung tâm như thế", Aloisi nhấn mạnh.

Sẽ có rất nhiều điều để nói về một hành trình 4 năm nữa cho một World Cup khác sau khi giải đấu hiện tại kết thúc vào tối chủ nhật này. Người Úc và New Zealand đương nhiên không hề muốn những gì xảy ra hiện tại không có sự tiếp nối và những nền bóng đá khác có đội tuyển dự World Cup này cũng thế. Nhật Bản (đội đã thua đáng tiếc trước Thụy Điển ở tứ kết) có thể tin tưởng vào một lứa trẻ đang lên và họ hướng tới việc tạo nên những điều tuyệt diệu ở Thế vận hội Paris 2024.

Lăng kính World Cup 2023: Có một giấc mơ hậu World Cup - Ảnh 4.

Đội tuyển nữ Anh xứng đáng vào chung kết

REUTERS

Pháp cũng thế, HLV Hervé Renard khẳng định rằng với những gì đã làm được ở World Cup này, Pháp tin tưởng sẽ là một ứng viên cho chức vô địch Thế vận hội Paris. Colombia (lần đầu tiên trong lịch sử vào đến tứ kết) đang lên một kế hoạch lâu dài cho tương lai gần. Những nền bóng đá khác như Jamaica (một hiện tượng của World Cup 2023, nhưng phải đến World Cup nhờ việc gây quỹ trên trang GoFundMe) và Nam Phi tin rằng, họ đang đi một con đường đúng khi đầu tư nhiều hơn vào việc đào tạo trẻ. Trong khi ấy, Mỹ, có lẽ sẽ không còn là số 1 sau giải này nữa, chứng kiến một cơn ác mộng. Bóng đá nữ Mỹ sẽ phải làm lại rất nhiều điều để quay trở lại với chiến thắng. Thách thức lớn của họ cũng chính là Thế vận hội Paris.

Chỉ còn một năm nữa để đầu tư mạnh mẽ hơn cho việc đào tạo, chắc chắn đó cũng là con đường mà bóng đá VN cần phải đi, để 4 năm nữa lại có thể tự hào nghe Quốc ca của chúng ta vang lên trên cầu trường World Cup nữ, lại có thể nói "tự hào vì một lần nữa có mặt ở đây". 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.