Lăng kính World Cup 2023: Một vòng tứ kết lịch sử

Thiên Thanh
(từ Melbourne, Úc)
09/08/2023 06:38 GMT+7

Khi tiếng còi cuối cùng của trọng tài cất lên trên sân Melbourne (Úc) vào ngày 8.8, các cầu thủ Colombia đã nhảy múa và ca hát. Bàn thắng duy nhất của Catalina Usme vào lưới Jamaica đã đưa đội bóng Nam Mỹ vào tứ kết - sự kiện lịch sử của nền bóng đá nước này.

Đó là một hành trình quá đẹp và đầy lãng mạn từ đội bóng có lối chơi tấn công rực lửa. Colombia, đội thậm chí không lọt vào vòng chung kết World Cup nữ 4 năm trước, đã xứng đáng có được chiến thắng nhờ sự lỳ lợm, và cũng phải nói thêm rằng chọc thủng được lưới của Jamaica, đội không thua bàn nào ở vòng bảng World Cup 2023, không hề đơn giản. Nhưng cuối cùng, họ đã làm được điều ấy và khiến cả một quốc gia chìm trong hạnh phúc - niềm hạnh phúc mà chính đội tuyển nam của họ đã từng mang lại trước đây. Giờ thì họ ước mơ sẽ làm được một điều kỳ diệu nữa: đánh bại Anh để vào bán kết.

Lăng kính World Cup 2023: Một vòng tứ kết lịch sử - Ảnh 1.

Jamaica (áo vàng) dừng bước ở vòng 16 đội

Lăng kính World Cup 2023: Một vòng tứ kết lịch sử - Ảnh 2.

Lăng kính World Cup 2023: Một vòng tứ kết lịch sử - Ảnh 3.

Lăng kính World Cup 2023: Một vòng tứ kết lịch sử - Ảnh 1.

Vũ điệu World Cup 2023 với chiến thắng lịch sử thuộc về Colombia (trái)

REUTERS

Anh - Colombia, do đó sẽ là một trận tứ kết nảy lửa. Là trận tứ kết cuối cùng (đá lúc 17 giờ 30 ngày 12.8 theo giờ VN), nhưng đó là một trong những cuộc đọ sức đáng chú ý nhất. Hy vọng cho Colombia là có cơ sở, bởi tất cả đều thấy Anh đã chơi khó khăn như thế nào khi chật vật lắm mới thắng hiện tượng Nigeria trên chấm luân lưu 11 m. Việc vắng Lauren James, một trong những ứng viên của danh hiệu Cầu thủ hay nhất giải, do nhận tấm thẻ đỏ đáng tiếc và lãng xẹt ở vòng 16 đội trong trận thắng Nigeria, là một tổn thất rất lớn cho đội đương kim vô địch châu Âu. Trận đấu này sẽ là một cuộc đọ sức đỉnh cao giữa một đội tuyển Anh được cho là chưa thể hiện hết tiềm năng của mình, với một Colombia chơi bùng nổ và tiềm tàng khả năng sát thương cho bất cứ đối thủ nào.

Lăng kính World Cup 2023: Một vòng tứ kết lịch sử - Ảnh 5.

Pháp thắng Ma Rốc (phải)

Cùng với Colombia, Nhật Bản và Úc cũng là đại diện không phải châu Âu lọt vào vòng tứ kết World Cup 2023. Không ngạc nhiên khi Anh, Thụy Điển và Pháp, đội chấm dứt những giấc mơ của Ma Rốc (bằng chiến thắng dễ dàng với tỷ số 4-0 cũng vào ngày 8.8), được đánh giá cao hơn Colombia, Nhật Bản và Úc. Họ cũng được coi là những ứng viên lớn của chức vô địch lần này. Anh đã vô địch châu Âu; Thụy Điển là đội đứng thứ 3 trên bảng xếp hạng FIFA, đứng thứ 3 ở World Cup 2019 và vừa loại đương kim vô địch Mỹ; còn Pháp đã liên tiếp vào ít nhất là đến tứ kết ở 3 World Cup gần nhất. Nhưng Colombia là một khối thuốc nổ rất khó lường trước. Nhật Bản của HLV Futoshi Ikeda đang gây ra rất nhiều điều kinh ngạc và khâm phục từ người hâm mộ và các đối thủ. Còn Úc đã có đội trưởng ngôi sao Sam Kerr trở lại và có sự ủng hộ cuồng nhiệt của khán giả nhà.

Điều gì sẽ xảy ra nếu cả 3 đối thủ châu Âu ấy cùng bị Colombia, Nhật Bản và Úc loại ở tứ kết? Không nghi ngờ gì nữa, đấy là một kịch bản khó tin và điên rồ bậc nhất ở World Cup vốn đầy rẫy những cú sốc lớn lao này. Đó cũng có thể là những điều mà các CĐV trung lập đang chờ đợi. Còn nếu điều này không xảy ra thì cũng không có gì ngạc nhiên, bởi trong World Cup nữ cũng như World Cup nam, càng vào sâu trong giải, tính đột biến càng khó xảy ra khi trật tự bóng đá cũ tái lập, nghĩa là những đội bóng mạnh hơn, giàu truyền thống và kinh nghiệm hơn, do đó đương nhiên được đánh giá cao hơn, sẽ đi tiếp.

Thua sốc Thụy Điển, đội tuyển nữ Mỹ bị loại sớm ở World Cup 2023

Sự vắng mặt của Mỹ ở vòng tứ kết càng khiến cho người ta kỳ vọng vào những thay đổi lớn trong trật tự thế giới bóng đá mà các nhà đương kim vô địch đã để lại, khi Mỹ trở thành cựu nữ hoàng. Khoảng trống quyền lực ấy đang chờ một nữ hoàng mới xuất hiện, và bất cứ ai trong số 8 cái tên vào tứ kết đều khao khát chiến thắng. Cặp đấu còn lại giữa Hà Lan và Tây Ban Nha, đá ngày 11.8 ở Wellington, thật sự khó dự đoán khi hai đại diện châu Âu đều không quá chênh lệch về năng lực và đẳng cấp. 

 Một vòng tứ kết World Cup nữ hấp dẫn và kịch tính bậc nhất trong lịch sử đang chờ chúng ta, trên các sân cỏ New Zealand và Úc. Một phần như thế là nhờ Megan Rapinoe và các đồng đội Mỹ của cô.


Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.