Lịch thi đấu Ngoại hạng Anh sáng mai 15.8: Háo hức chờ M.U ra quân

Kim Chao
Kim Chao
14/08/2023 08:08 GMT+7

Lịch thi đấu Ngoại hạng Anh rạng sáng mai 15.8 (theo giờ Việt Nam) chỉ có trận đấu duy nhất, nhưng đó là sự có mặt của CLB được yêu thích M.U.

Ngoại hạng Anh chứng kiến Newcastle đang dẫn đầu bảng xếp hạng nhưng điều đó có thể thay đổi nếu M.U giành chiến thắng hoành tráng trước Wolverhampton vào rạng sáng mai (15.8, theo giờ Việt Nam).

M.U vừa bổ sung 3 bản hợp đồng mới đáng chú ý vào mùa hè vừa qua. Nếu như Mason Mount là người quen từ Chelsea qua thì hai cái tên còn lại đang được háo hức chờ đón.

Thủ môn Onana là người thay thế De Gea nên được "soi" rất kỹ trong màu áo CLB mới. Thủ thành người Cameroon vừa ra mắt ở trận gặp Lens không mấy thành công khi để bóng bay qua đầu vào lưới vì lỗi dâng lên quá cao. Nhưng cách chơi bóng bằng chân của anh vẫn khiến HLV Ten Hag hài lòng hơn là De Gea.

Lịch thi đấu Ngoại hạng Anh sáng mai 15.8: Háo hức chờ M.U ra quân - Ảnh 2.

Thủ môn Onana để thủng lưới trong trận giao hữu vì dâng lên quá cao

AFP

Bản hợp đồng mới nhất mang tên Hojlund là một bí ẩn bởi tiền đạo người Đan Mạch chỉ mới được ký hồi cuối tháng 7 vừa rồi. Bỏ ra 72 triệu bảng, M.U giúp CLB Atalanta lời gần 60 triệu bảng nên chắc chắn sẽ đòi hỏi ở trung phong 20 tuổi này rất nhiều. Bộ đôi Rashford - Hojlund sẽ rất đáng gờm và Wolverhampton là CLB đầu tiên nếm mùi đó, nếu có.

Lịch thi đấu Ngoại hạng Anh sáng mai 15.8: Háo hức chờ M.U ra quân - Ảnh 3.

Hojlund sẽ đem lại làn sóng trẻ cho M.U

AFP

Đẩy đi đến 13 cầu thủ và đem về 4 cái tên, Wolverhampton là một trong những CLB cần phải ổn định đội hình nhất Ngoại hạng Anh, chưa kể họ vừa có một HLV mới trong ban huấn luyện. Việc ông Lopetegui ra đi vì bất đồng quan điểm với ban lãnh đội dù đã giúp "Bầy cáo" trụ hạng thành công khiến đội bóng này không còn đáng ngại như cách nay 2 - 3 năm.

Lịch thi đấu Ngoại hạng Anh sáng mai 15.8: Háo hức chờ M.U ra quân - Ảnh 4.

Rashford tiếp tục lĩnh xướng hàng công của M.U mùa này

AFP

Tuy Wolverhampton bất bại trong loạt trận giao hữu trước mùa giải nhưng họ chỉ ghi được 5 bàn trong số 4 trận đã đấu, một con số quá thấp nếu muốn trụ được ở Ngoại hạng Anh. Có lẽ, đội bóng của HLV Gary O'Neil đang muốn "lấy thủ bù công" và không có gì thú vị bằng họ thử nghiệm điều đó trước một M.U cũng "lấy công bù thủ".

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.