Thư viện đặc biệt ở Cù Lao Chàm

20/06/2014 08:59 GMT+7

Đó là những tủ sách thiếu nhi với hơn 500 đầu sách được Nhóm Không gian đọc Hội An quyên góp và phục vụ trẻ em ở Bãi Làng - Cù Lao Chàm (xã đảo Tân Hiệp, Hội An, Quảng Nam) trong gần 1 tháng qua.

Trước tiên là gần 300 đầu sách được đặt ngay tại điểm đọc sách Nhà tránh thiên tai ở Bãi Làng. Hơn 60% trong số này là sách, truyện dành cho tuổi học trò, số còn lại là những tác phẩm văn học nghệ thuật, các tạp chí chuyên về văn học như tạp chí Thơ, tạp chí Đất Quảng, tạp chí Văn học nước ngoài, khoa học thường thức… Toàn bộ số sách, tạp chí này được quyên góp từ những tủ sách gia đình ở TP.Hội An, Đà Nẵng, từ những “mạnh thường quân” của Nhóm Không gian đọc Hội An ở TP.HCM, Huế... “Những cuốn sách đều đã từng có chủ, từng được đọc đi đọc lại nhiều lần, có những cuốn được truyền qua nhiều thế hệ nhưng vẫn được gìn giữ cẩn thận nên còn rất mới. Có cả những bộ sách như Danh nhân thế giới, Thời thơ ấu của các thiên tài do NXB Kim Đồng tái bản”, chị Khiếu Thị Hoài, Trưởng nhóm cho biết. 

Từ khi có tủ sách ở điểm đọc nhà tránh thiên tai, niềm vui của các em nhỏ xã đảo mở ra mỗi ngày theo từng trang sách. Không chỉ trẻ em say sưa với các tác phẩm thiếu nhi, những người lớn tuổi cũng đến giải trí với các tác phẩm văn học trong nước và thế giới, các loại tạp chí, văn hóa phẩm dành cho độc giả lớn tuổi. Nhưng thú vị hơn nữa vẫn là điểm đọc sách tại nhà dân với hơn 200 đầu sách đa dạng về chủ loại, phong phú về nội dung. Thư viện “mini” được đặt ngay dưới giàn bầu, trong vườn nhà anh Thương và chị Em - chủ nhân homestay Thương Em (Bãi Làng). Tủ sách được thiết kế nhỏ gọn, nhưng trang trí với nhiều hình ảnh, họa tiết ngộ nghĩnh phía bên ngoài. “Lấy đi một cuốn sách, trả lại một cuốn sách khác” hay “Cùng đọc sách, giữ gìn sách và chia sẻ tri thức các bạn nhé!”… là những thông điệp đáng yêu đính kèm bằng song ngữ Việt - Anh. Điểm đặt sách này rất thuận tiện và dễ dàng cho các độc giả nhí đến đọc, mượn sách miễn phí. “Các bạn nhỏ khi đến mượn sách chỉ cần ghi tên  mình, tên cha mẹ hoặc số điện thoại của cha mẹ là được”, anh Thương cho biết.

Từ khi có thư viện mi ni, khuôn viên gia đình anh Thương trở thành điểm sinh hoạt lý tưởng cho các bạn nhỏ trong những ngày hè. Những tác phẩm kinh điển dành cho thiếu nhi như Hoàng tử bé, Tôi đi học, Dế mèn phiêu lưu ký, Đất rừng phương Nam được các bạn chuyển tay nhau từng ngày. “Có đến hai điểm để đi lại, mượn sách, đọc sách nên các bạn ở đây đều rất vui. Riêng ở nhà chú Thương thì con và các bạn có thể mượn sách bất kỳ lúc nào vì nhà chú khi nào cũng có người ở nhà. Gần một tháng qua, con và nhiều bạn khác cũng phụ giúp cô chú quản lý, dọn dẹp để tủ sách lúc nào cũng gọn gàng, đẹp đẽ”, Nguyễn Thị Thảo, Học sinh lớp 6 trường THCS Quang Trung hồ hởi nói.

An Quân

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.