Liverpool - Man City: Lại một cuộc đấu bất thường

02/03/2016 16:08 GMT+7

Các cuộc đụng độ giữa Liverpool và Manchester City ở mùa giải này đều bất thường và khó đoán. Trận đấu giữa họ vào rạng sáng mai 3.3 (giờ VN) cũng không là ngoại lệ.

Các cuộc đụng độ giữa Liverpool và Manchester City đều bất thường và khó đoán. Trận đấu giữa họ vào rạng sáng mai 3.3 (giờ VN) cũng không là ngoại lệ.

Man City thất bại 2-3 tại Anfield năm 2014 - Ảnh: AFP
Đây đã là cuộc đối đầu thứ ba giữa hai đội trong mùa giải này. Trong hai lần gặp trước, cả hai đều mang lại cho người hâm mộ những cung bậc của cảm xúc, họ tạo ra những "bộ phim" luôn có cao trào với nội dung không hề đoán trước được.
Ở tháng 11 năm ngoái, Liverpool với lối chơi "gegenpressing" mới mẻ mà tân HLV Klopp mang đến từ nước Đức đã gây nên bất ngờ lớn nhất nước Anh. Liverpool làm gỏi đoàn quân của HLV Pellegrini 4-1 ngay tại sân vận động Etihad. Manchester City sốc toàn tập.
Nhưng cũng chính "Man xanh" đang ăn mừng sau trận tái đấu hôm chủ nhật rồi. Chiến thắng của Liverpool cách đây ba tháng mang lại tiếng vang lớn cho đoàn quân của ông Klopp, còn chiến thắng của Man City ba ngày trước đã mang đến một thứ hữu hình hơn: chức vô địch League Cup.
Sterling (số 7) sẽ gặp nhiều khó khăn trên sân lẫn ngoài sân - Ảnh: Reuters
Đó là danh hiệu thứ năm trong 5 năm qua của Manchester City trong khi Liverpool kiếm được một (vô địch League Cup năm 2012).
Sau trận chung kết League Cup, HLV Klopp bình luận: "Trận đấu hôm chủ nhật cho thấy chúng tôi có thể giành chiến thắng trước Manchester City. Liverpool không thể thay đổi được lịch sử nhưng chúng tôi đã sẵn sàng cho mọi trận đấu".
Cầu thủ Liverpool chơi hay nhất trận đấu hôm chủ nhật là Lucas Leiva bị chấn thương cơ bắp sau một cú sút phạt không thắng được Willy Caballero. Anh chắc chắn không có mặt trong trận đấu rạng sáng mai. Ở phía đối diện, người hùng Caballero sau khi đỡ được ba cú sút luân lưu 11m hôm chủ nhật cũng phải nhường vị trí chính thức cho Joe Hart.
Coutinho (số 10) rất có duyên chọc thủng lưới Man City - Ảnh: Reuters
Mọi sự chú ý đều đổ dồn về Raheem Sterling, người trở về sân Anfield lần đầu tiên sau cú ra đi trị giá 49 triệu bảng.
Hôm chủ nhật, cầu thủ chạy cánh này bị phản đối mãnh liệt tại sân Wembley. Bất cứ khi nào chạm bóng, anh đều nhận những tiết la ó từ khán đài. Dường như người hâm mộ Liverpool vẫn chưa thể quên sự phản bội của Sterling, người bị cho là tham lam, bỉ ổi...  Sự thù địch này căng đến nỗi đại diện của Sterling phải khẳng định cầu thủ này hứa sẽ không bao giờ trở lại khoác áo Liverpool cho dù được trả lương 900.000 bảng/tuần.
Dù bị thù hằn như vậy nhưng ông Pellegrini vẫn khẳng đinh: "Một cầu thủ mà tôi chắc chắn có mặt trong đội hình xuất phát sẽ là Sterling. Tôi tin tưởng 100% vào Raheem. Điều quan trọng là anh ấy vẫn chơi tốt dưới mọi áp lực".
Sterling rời Liverpool "không một danh hiệu dính túi" và anh đã đoạt chức vô địch League Cup mùa bóng này với Man City từ ngay trong tay Liverpool. Chắc chắn đội bóng cũ sẽ quan tâm đến Sterling nhiều không chỉ vì sự thù hằn ngoài sân cỏ. Hẳn người hâm mộ thành phố cảng tiếc đứt rượt khi thấy cầu thủ này nhanh như cắt, cướp bóng rồi lướt đi vùn vụt trong 120 phút ở Wembley vừa rồi.
Căng thẳng luôn diễn ra trong các cuộc đối đầu giữa hai CLB - Ảnh: Reuters
Thật sự mà nói, ngoài chiếc cúp Europa League mà Liverpool đang phải níu kéo, tham vọng nội địa của họ nên tập trung vào mùa bóng sau. Đến HLV Klopp cũng phải thừa nhận: "Chúng tôi đang trong quá trình lập kế hoạch cho tương lai".
Hai người mắc sai lầm lớn nhất ở Wembley hôm cuối tuần là Alberto Moreno và Simon Mignolet. Khổ nổi, họ luôn là trụ cột của Liverpool và lúc nào cũng có mặt trong đội hình xuất phát. Cả hai cần phải chứng minh họ xứng đáng là một phần trong kế hoạch đó.
Thủ môn người Bỉ cay đắng nói về bàn thắng của Fernandinho: "Sẽ là nói dối nếu tôi cho rằng bàn mở tỷ số trong trận chung kết League Cup không thể cản phá".
Manchester City cũng có những quan ngại trước mắt trong trận đấu trên sân Anfield đêm nay. Họ chưa từng thắng được Liverpool trên sân của đối phương kể từ tháng 5.2003. Ngay cả mùa giải họ trở thành nhà vô địch Premier League thì Man City vẫn thất bại 2-3 tại sân Anfield không một lời bào chữa.
Sterling có thể là một "nội gián" tiềm năng cho Man City nhưng họ đừng quên cái tên Philippe Coutinho, người luôn ghi bàn vào lưới Joe Hart suốt hai năm qua.
Chính Coutinho hù dọa Man City khi anh gỡ hòa 1-1 tại Wembley ở những phút cuối cùng của hiệp đấu chính. Nhưng cầu thủ người Brazil sau đó lại sút hỏng quả luân lưu 11m.
Đó là những dấu hiệu cho thấy sự phức tạp trong "cốt truyện" ở các cuộc đối đầu giữa hai câu lạc bộ này.
Đêm chủ nhật, Lallana và Yaya Toure xô đẩy nhau quyết liệt rồi sau đó phủi quần đứng dậy thi đấu tiếp. Người hùng, tội đồ, người thắng, kẻ thua có thể là bất cứ ai trên sân vào đêm nay. Cũng đừng quên sân Anfield với hơn 45.000 chỗ ngồi nữa đấy.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.