Liverpool sụp đổ, Arsenal hòa chật vật trong ngày khai mạc

18/08/2012 23:05 GMT+7

(TNO) Hai ông lớn Liverpool và Arsenal cùng để lại sự thất vọng ngay trong ngày thi đấu đầu tiên của vòng khai mạc Premier League 2012-2013.

(TNO) Hai ông lớn Liverpool và Arsenal cùng để lại sự thất vọng ngay trong ngày thi đấu đầu tiên của vòng khai mạc Premier League 2012-2013. Nếu như Arsenal sau khi chia tay chân sút số 1 Van Persie đã bị Sunderland cầm hòa 0-0 tại Emirates, thì tại The Hawthorns, Liverpool lại để cho West Brom "hạ nhục" với 3 bàn không gỡ.

>> Premier League mạnh tay trên thị trường chuyển nhượng nhất
>> Ra đời giải U.21 Premier League
>> Cầu thủ Man City giàu to nhờ vô địch Premier League

 
Miguel Perez Cuesta (phải) tác giả của bàn thắng đầu tiên tại Premier League mùa 2012-2013 - Ảnh: AFP

Fulham và Swansea City là 2 đội thắng đậm nhất trong trận mở màn. Nếu như Fulham ngay trên sân nhà Craven Cottage đã dễ dàng đè bẹp "Những chú chim hoàng yến" Norwich City đến 5-0, thì trên sân khách Loftus Road của Queens Park Rangers, Swansea City cũng đã giành chiến thắng tới tỷ số 5-0.

Tiền vệ người Tây Ban Nha Miguel Perez Cuesta (gọi thân mật là Michu) của Swansea City chính là cầu thủ ghi bàn đầu tiên tại Premier League mùa 2012-2013. Một pha chớp thời cơ và tung ra cú sút xa hiểm hóc, mở tỷ số cho Swansea City ngay ở phút thứ 8.

Tuy nhiên, hai chiến thắng tưng bừng của Fulham và Swansea City không gây sốc cho giới hâm mộ bằng thất bại đậm đà 0-3 của Liverpool trước West Brom.

Cùng với Arsenal, Liverpool được kỳ vọng là ông lớn thứ 2 sẽ giành chiến thắng trong loạt trận mở màn diễn ra vào tối 18.8.

 
Peter Odemwingie sút penalty thành công đưa West Brom vượt lên dẫn Liverpool 2-0 - Ảnh: AFP

Kết thúc hiệp 1, Liverpool đã bị dẫn 0-1 sau pha sút bóng đầy kỹ thuật của Zoltan Gera (phút 43). Song, hiệp 2 mới là một hiệp đấu "tan xác" của đội bóng vùng Merseyside. 2 quả penalty và 1 thẻ đỏ dành cho trung vệ Daniel Agger đã khiến cho giấc mộng lật ngược thế cờ của "Lữ đoàn đỏ" tan như xác pháo.

Trong 2 quả penalty mà West Brom được hưởng, Shane Long đã sút hỏng ở phút 60, nhưng ở quả sút 4 phút sau đó Peter Odemwingie đã không cho thủ môn Jose Reina lấy một cơ hội cản phá.

Có thể nói, với việc tất cả các cầu thủ chưa "nóng máy" và cùng với chiếc thẻ đỏ của Agger ở phút 58 đã đưa Liverpool vào một kết cục thê thảm trong ngày khai mạc.

Bởi chỉ sau bàn thắng của Odemwingie, mành lưới của Liverpool lại tiếp tục rung lên. Người lập công là Romelu Lukaku, tiền đạo mới 19 tuổi người Bỉ.

Thẻ đỏ cũng hại Stoke City mất thắng trong ngày khai mạc. Dẫn tân binh Reading 1-0 suốt 55 phút (Michael Kightly ghi ở phút 34), nhưng đến phút 89, Stoke City bị phạt 1 quả penalty sau khi Dean Whitehead (nhận thẻ vàng thứ 2) phạm lỗi trong vòng cấm. Adam Le Fondre san bằng 1-1 và đem về 1 điểm trong ngày khai mạc dành cho Reading.

 
Kevin Nolan (4) ghi bàn giúp West Ham giành chiến thắng ở trận mở màn - Ảnh: Reuters

Một tân binh khác cũng có kết quả khả quan trong ngày khai mạc là West Ham. Sau 1 mùa giải chơi tại giải hạng Nhất, West Ham đã có ngay 1 chiến thắng (1-0) để đánh dấu hơn 400 ngày chia xa Premier League. Kevin Nolan là tác giả của bàn thắng duy nhất vào lưới Aston Villa.

Giải Ngoại hạng Anh mùa này có tới 6 đại diện của thành London. Loạt trận của ngày thứ bảy (18.8) có 4 đại diện thành London xuất quân với kết quả 2 thắng, 1 hòa và 1 thua.

West Ham và Fulham là 2 đại diện đã giành chiến thắng, còn đội thua là Queens Park Rangers. Đội còn lại có trận hòa chính là Arsenal - một ông lớn!

Hầu như tung ra sân đội hình mạnh nhất, kể cả trên băng ghế dự bị, nhưng các "Pháo thủ" vẫn bất lực tìm ra con đường xuyên phá mành lưới của "Mèo đen" Sunderland.

 
Giroud đã bỏ lỡ một cơ hội ghi bàn rõ mười mươi cho Arsenal - Ảnh: Reuters

Các tân binh của Arsenal như Lukas Podolski, Santi Cazorla hay Oliver Giroud đều thử sức ở môi trường mới. Tuy nhiên, chỉ có Santi Cazorla là để lại chút dấu ấn, còn lại Podolski và Oliver Giroud đều chưa đáp ứng được sự kỳ vọng.

Chẳng những vậy, riêng tiền đạo người Pháp Oliver Giroud còn có pha bỏ lỡ khá đáng tiếc ở phút 82. Được Cazorla đặt vào tư thế thuận lợi trước khung thành rộng mở, nhưng Vua phá lưới giải Ligue I mùa trước lại dứt điểm chệch cột phung phí. Chứng kiến tình huống đó, HLV Arsene Wenger chỉ biết ôm đầu.

Kết quả

West Ham - Aston Villa: 1-0

West Brom - Liverpool: 3-0

Reading - Stoke City: 1-1

Queens Park Rangers - Swansea City: 0-5

Fulham - Norwich: 5-0

Arsenal - Sunderland: 0-0

Lĩnh Nam

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.