Lưới lửa chưa hoàn chỉnh

31/12/2012 03:05 GMT+7

Rạng sáng qua, Newcastle sa chân vào lưới lửa của trận địa pháo cao xạ mà Arsenal đã giăng sẵn trên bầu trời Emirates.

Rạng sáng qua, Newcastle sa chân vào lưới lửa của trận địa pháo cao xạ mà Arsenal đã giăng sẵn trên bầu trời Emirates.

Đúng như dự đoán của Thanh Niên, sự mệt mỏi đã khiến “Chích chòe” Newcastle trở thành miếng mồi ngon cho trận địa pháo cao xạ của Arsenal vào rạng sáng qua. Bản thân HLV Pardew cũng đồng tình với điều đó khi cho rằng Newcastle chỉ chịu thua trong 20 phút cuối vì mệt mỏi, và nếu như Arsenal phải thi đấu trong ngày Lễ tặng quà (trận đấu giữa Arsenal và West Ham bị hoãn vì đình công) thì chắc chắn tỷ số 7-3 sẽ không thể xảy ra.

 Lưới lửa chưa hoàn chỉnh
Walcott (trái), tác giả của 3 bàn thắng và 2 đường chuyền quyết định cho Arsenal - Ảnh: AFP

Thật vậy, cho đến trước phút 73, tỷ số 3-3 là rất công bằng khi Arsenal khởi đầu khá nghèo nàn, còn Newcastle luôn biết cách vùng lên sau cả 3 lần bị dẫn trước. Điều đó khiến cơn ác mộng từ trận hòa 4-4 ở mùa 2010-2011 bất chợt hiện về, phủ lên sân Emirates một sự im lặng đáng sợ. Thế nhưng, khi “Chích chòe” không còn sức để bay nhanh thì các xạ thủ Walcott và Giroud liên tục bắn rơi mục tiêu đến 4 lần, chưa kể cú sút dội xà của Giroud.

Xét một cách tổng thể, trận địa pháo cao xạ của Arsenal đã thành công mỹ mãn. Tuy nhiên, nếu đi vào từng chi tiết, vẫn có những điều mà ông Wenger chưa thể hài lòng. Thứ nhất, như đã nói ở trên, là sự khởi đầu nghèo nàn khiến Arsenal không thể áp đặt được thế trận và chỉ ghi một bàn trong hiệp 1. Thứ hai, bản thân “Các pháo thủ” chưa có được sự ổn định tuyệt đối, kể cả Walcott, khi họ vẫn chao đảo giữa phong độ tốt và sự tệ hại. Cuối cùng, lưới lửa mà Arsenal giăng ra trên bầu trời vẫn có những lỗ hổng khiến họ thủng lưới đến 3 lần.

Cái đầu của Wilshere làm đổi hướng bóng từ cú đá phạt của Ba ở phút 43 khiến thủ môn Szczesny bó tay. Marveaux thoải mái ghi bàn vào lưới trống ở phút 59 khi chỉ đứng cách khung thành của Arsenal có hơn một mét. Gibbs bất lực trong việc truy cản Ba, dẫn đến bàn thua thứ ba ở phút 69. Quả là HLV Wenger vẫn phải tiếp tục đau đầu với bài toán phòng ngự, dù các cầu thủ trụ cột đều đã bình phục chấn thương.

Ai mà chẳng hoan hỷ với chiến thắng, nhưng chiến thắng dù có hoành tráng đến đâu đi nữa thì vẫn có những khiếm khuyết. Do đó, nếu như Arsenal cứ tiếp tục dựa vào sức mạnh của hàng công, đặc biệt là hiệu suất ghi bàn của Walcott, mà không cải thiện khâu phòng ngự thì cái ngày họ quay trở lại top 4 sẽ vẫn còn xa.

Everton - Chelsea 1-2

Sau hai trận liên tiếp giữ sạch mành lưới, Chelsea đổ bộ xuống sân Goodison Park của Everton với mục tiêu sẽ làm được điều tương tự. Tuy nhiên, khi trận đấu chỉ mới diễn ra được hơn một phút, mành lưới của thủ môn Cech đã rung lên. Sau cú đánh đầu đưa bóng dội cột của Anichebe, Pienaar sút bồi thành công mở tỷ số cho trận đấu.

Thế nhưng, đó lại là bàn thắng duy nhất của Everton so với 2 lần thủ môn của họ phải vào lưới nhặt bóng. Điều kỳ lạ là cứ sau khi thoát khỏi những tình huống nguy hiểm, Chelsea lại có được bàn thắng.

Ở hiệp 1, sau khi Cech xuất sắc cản phá 2 cú dứt điểm của Osman và Jelavic thì Lampard quân bình tỷ số 1-1 cho Chelsea bằng một cú đánh đầu. Sang hiệp 2, khi xà ngang cứu cho Chelsea một bàn thua từ cú đánh đầu của Jelavic, thì cũng chính Lampard thực hiện cú đá bồi thành công ấn định chiến thắng 2-1 cho Chelsea.

Trần Tôn

>> Arsenal nhận... quà trước thềm năm mới
>> Arsenal thoát penalty, Wenger tiếc thắng không đủ
>> Arteta mang quà cho Arsenal
>> 4 cầu thủ Học viện HAGL rời Arsenal 

 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.