Lượt về vòng tứ kết: Kẻ ở, người đi

03/04/2012 03:35 GMT+7

Thật đáng tiếc khi giữa Barcelona và AC Milan sẽ có một đội phải rời cuộc chơi vào rạng sáng mai.

Thật đáng tiếc khi giữa Barcelona và AC Milan sẽ có một đội phải rời cuộc chơi vào rạng sáng mai.

Sau trận lượt đi hòa 0-0 tại San Siro, cơ hội lọt vào vòng bán kết Champions League của cả Barcelona lẫn AC Milan vẫn còn nguyên vẹn, dù đội bóng xứ Catalan được chơi trận lượt về trên sân nhà. Đó là do hai đội đã hiểu quá rõ về nhau sau 3 lần đọ sức trong mùa này, và AC Milan từng cầm chân Barcelona với tỷ số 2-2 ngay tại Nou Camp ở vòng bảng. Nếu như tỷ số này được lặp lại vào rạng sáng mai, hoặc chỉ cần một kết quả hòa có bàn thắng, Barcelona sẽ chính thức trở thành cựu vương.

Như vậy, nhiệm vụ của Barcelona là phải thắng, hoặc ít nhất là giữ sạch mành lưới để đưa trận đấu vào hai hiệp phụ, thậm chí là cả màn “đấu súng” đầy may rủi. Tất nhiên, đội bóng của HLV Guardiola chỉ muốn giải quyết số phận của trận lượt về trong 90 phút nhưng để làm được điều đó, ông phải tìm ra cách giúp Messi thoát được sự phong tỏa của các hậu vệ AC Milan.

Trước mắt, ngoài lợi thế sân nhà, ông Guardiola còn hoan hỉ chào đón sự trở lại của Adriano và Fabregas sau khi hai cầu thủ này bình phục chấn thương. Từ đó, ông có thể điều chỉnh đội hình xuất phát theo hướng công mạnh, thủ chắc so với trận lượt đi. Nghĩa là nhiều khả năng Adriano sẽ chơi ở vị trí hậu vệ trái, trả Puyol về đá cặp với Pique ở trục phòng ngự trung tâm; rút Iniesta về tuyến giữa để bố trí Fabregas chơi trên hàng công cùng với Messi và Sanchez. Mặt khác, nếu như trung vệ Nesta của AC Milan không kịp bình phục cho trận đấu này (Bonera đá thay) thì Messi sẽ có nhiều cơ hội để tiếp cận khung thành của thủ môn Abbiati hơn, dù Antonini sẽ tiếp tục bám theo anh như hình với bóng.

Đó sẽ là những thuận lợi không nhỏ với Barcelona để tăng thêm hiệu quả cho sức mạnh vốn có của họ trên sân nhà. Tuy nhiên, để giải mã hệ thống phòng ngự của AC Milan không phải là điều dễ dàng, nhất là khi ông Allegri sẽ có lại được sự phục vụ của tiền vệ phòng ngự Van Bommel sau khi mãn án treo giò và bản thân Barcelona còn phải dè chừng những đợt phản công với tốc độ cao của đối phương, thông qua Ibrahimovic. Do vậy, những khoảnh khắc lóe sáng của Messi là điều rất cần thiết để giúp Barcelona tiếp tục nuôi mộng trở thành đội bóng đầu tiên bảo vệ thành công ngôi vô địch trong lịch sử Champions League.

Dùng lý trí hay con tim để chọn lựa giữa Barcelona và AC Milan đều khó như nhau, nhưng có lẽ số phận đã ưu ái đội bóng xứ Catalan hơn khi cho họ cái quyền được chơi trận lượt về trên sân nhà.

Tỷ lệ cược

1 giờ 45 ngày 4.4: Barcelona - AC Milan (VTV3 trực tiếp): Barca chấp đồng nửa, thắng 9.

Bayern Munich - Marseille (K+ trực tiếp): Bayern chấp một trái, thắng 9. (Nguồn: Asianbookie)

Trần Tôn

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.