Mannschaft kéo dài cơn khủng hoảng

19/06/2023 10:15 GMT+7

Chỉ thắng 3 trong 10 trận gần nhất, Mannschaft (đội tuyển Đức) vẫn đang tỏ ra mờ nhạt, ở thời điểm 1 năm trước khi bước vào VCK EURO 2024 với tư cách đội chủ nhà. Có hy vọng nào cho thầy trò HLV Hansi Flick trong vòng 1 năm sắp tới?

Về mặt kết quả, đấy đã là điều khó chấp nhận: Đức thua 0-1, trên sân một đối thủ mà suốt 90 năm đụng độ xưa nay họ chỉ mới thua 1 lần (đội tuyển Ba Lan). Kể cả khi chỉ ra một chi tiết tạm gọi là đáng thông cảm - Đức tạo được khá nhiều cơ hội nhưng không ghi bàn - thì đấy cũng lại là chi tiết nói lên nhược điểm mang tính hệ thống của Mannschaft suốt nhiều năm nay: không có tiền đạo ở đẳng cấp thế giới. Làm sao có thể tranh ngôi vô địch ở một giải đấu lớn nếu bạn "chấp tiền đạo"? Cuối cùng, thầy trò HLV Hansi Flick còn có nguy cơ bị chính khán giả của họ quay lưng, đúng lúc Mannschaft rất cần đến sự hậu thuẫn của CĐV.

Mannschaft kéo dài cơn khủng hoảng - Ảnh 1.

Đội tuyển Đức thua 0-1 trước Ba Lan ở trận giao hữu vừa qua

AFP

Trong bảng xếp hạng FIFA hiện thời, Đức đang đứng ngoài tốp 10, dưới cả các đội tầm thường như Ma Rốc, Thụy Sĩ, Mỹ. Đấy là vị thứ tương đối hợp lý đối với đội bóng đã bị loại ngay sau vòng bảng ở liên tiếp 2 kỳ World Cup gần đây. Mannschaft chỉ thắng 3 trong 10 trận gần nhất, và đấy đều là chiến thắng trước các đối thủ không đáng kể: Qatar, Costa Rica, Peru. Đội vừa thắng Đức trong trận giao hữu là Ba Lan không phải đối thủ quá mạnh. Nhưng đấy là đối thủ có nhiều duyên nợ, luôn quyết chiến mỗi khi gặp Đức. Giới chuyên môn luôn muốn xem Đức xoay xở ra sao mỗi khi gặp kiểu đối thủ như vậy, hoặc gặp các đội hàng đầu châu Âu. Kết quả thì không phải nhắc lại: một điểm trừ lớn cho đội chủ nhà EURO 2024.

Tại VCK World Cup 2022 vừa qua, Đức cạn kiệt tiền đạo đến nỗi phải đưa sang Qatar một chân sút đã luống tuổi nhưng gần như không được biết đến bên ngoài Bundesliga. Đó là trung phong Niclas Fullkrug, vừa được thăng hạng vài tháng trước đó, trong màu áo Werder Bremen. Nếu không dùng Fullkrug, giải pháp tiếp theo cho Mannschaft sẽ là hàng loạt trung phong có phong độ tốt ở giải… hạng nhì. Đến tận bây giờ, Mannschaft vẫn đang loay hoay, vô vọng trong việc tìm người ghi bàn. Vẫn cứ phải dùng là Fullkrug, nhưng đấy không bao giờ là cánh chim lạ tạo ra bất ngờ, kiểu Oliver Bierhoff hay Horst Hrubesch trước đây. Youssoufa Moukoko, Lukas Nmecha, Karim Adeyemi… đều chưa khẳng định được mình. Gương mặt cũ, kiểu Timo Werner thì thôi không bàn nữa.

Vì sao Mannschaft cạn kiệt trung phong - đấy đã là đề tài lớn, một bí ẩn mà giới chuyên môn trong làng bóng Đức đã phân tích suốt nhiều năm, nhưng chưa có câu trả lời thuyết phục. Càng trớ trêu, khi giám đốc của đội tuyển Đức hiện thời, kiêm nhiệm việc tìm và huấn luyện tiền đạo, là một cựu trung phong nức tiếng - Rudi Voeller! Lối chơi của Mannschaft, kể cả trước đây lẫn dưới tay HLV Hansi Flick hiện thời, là một lối chơi tương đối cổ điển, đặt nặng vai trò trung phong. Nhược điểm trung phong từ đó lan rộng, trở thành nhược điểm bao trùm toàn đội. "Lần thứ n", ông Flick lại phải xem xét một giải pháp cũ, từng tồn tại từ các thời kỳ trước: gọi lại lão tướng Thomas Mueller - mẫu tiền vệ có thể đá được ở mọi vai trò, kể cả trung phong. Tóm lại, vẫn cứ loay hoay.

Nhìn lại trận thua Ba Lan tại Warsaw vừa qua, người ta thấy rõ: về mặt khí thế thì Mannschaft thua ngay từ đầu. Rất ít CĐV Đức theo chân đội bóng, trong khi khán giả Ba Lan rần rần cổ vũ đội nhà của họ. Nếu không cải thiện được mối quan hệ với CĐV, thì ưu thế lớn nhất của Đức tại VCK EURO 2024 sắp tới có thể tan vỡ. Nhưng tất nhiên, chẳng có gì lạ khi khán giả Đức quay lưng với một Mannschaft ngày càng mờ nhạt, không có chân sút, gần như cũng chẳng có ngôi sao nào. Đấy là một đội bóng không có bản sắc. HLV Flick trấn an: "Vẫn còn một năm để đội tuyển Đức hoàn thiện những điều cần có trước EURO". Đành chờ vậy, nhưng có vẻ như việc của ông Flick là quá khó. 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.