Mê tín dị đoan trong thể thao: Niềm tin quái đản của ông chủ CLB Leeds

15/03/2016 08:28 GMT+7

CLB Leeds United của Anh phải hứng chịu nhiều quyết sách quái đản chỉ vì con số... 17 mà ông chủ Massimo Cellino cho rằng luôn đem lại xui xẻo.

CLB Leeds United của Anh phải hứng chịu nhiều quyết sách quái đản chỉ vì con số... 17 mà ông chủ Massimo Cellino cho rằng luôn đem lại xui xẻo.

Ông Massimo Cellino - Ảnh: AFP
Ông Massimo Cellino - Ảnh: AFP
CLB Leeds United vốn khá quen thuộc với người hâm mộ bóng đá thế giới khi từng “làm mưa làm gió” ở Premier League và Cúp châu Âu trong những năm 1990. Tuy nhiên, tên tuổi của đội chủ sân Elland Road mờ dần do phải vật lộn với khủng hoảng tài chính, buộc phải xuống chơi ở các giải hạng thấp tại Anh trong những năm đầu thế kỷ 21.
Đến giữa năm 2014, cái tên Leeds bỗng được nhắc đến khá nhiều trên truyền thông xứ sở sương mù. Nhưng không phải vì họ trở lại Championship (giải hạng nhất Anh) với hy vọng thăng hạng Premier League mà vì được mua bởi Massimo Cellino, ông chủ của CLB Cagliari (Ý) vốn nổi tiếng với những quyết sách kỳ quặc dựa trên sự mê tín dị đoan.
Dở khóc dở cười với số 17
Ở Ý, con số 17 được coi là luôn đem lại những điều không may. Là một người Ý, sau khi trở thành chủ tịch của CLB Leeds, ông Cellino vẫn giữ niềm tin này. Vì vậy, ngay trong mùa hè đầu tiên nắm giữ đội chủ sân Elland Road, Cellino lập tức đưa ra một số “cải cách” khiến CĐV của Leeds đi từ ngạc nhiên đến “điên tiết” chỉ vì hội chứng sợ số 17 của doanh nhân giàu có này.
Ông chủ người Ý đầu tiên ban hành quyết định xóa số ghế 17 trên khán đài Elland Road và thay bằng số 16b.
Tiếp đến, số áo 17 bị hủy khỏi “kho số” và cầu thủ mang áo số 17 là Michael Brown cũng phải “khăn gói” ra đi tìm đội bóng mới.
Chưa dừng ở đó, ông Cellino còn khiến dư luận và CĐV của Leeds ngã ngửa khi “lệnh” cho HLV của đội bóng loại thẳng tay thủ thành kỳ cựu Paddy Kenny trong chuyến du đấu đến Ý chuẩn bị cho mùa giải 2014 - 2015. Nguyên nhân chỉ vì thủ thành người Anh… sinh ngày 17.5. Kenny buộc phải rời đội bóng gia nhập Bolton.
Mới đây, sự “điên tiết” của CĐV Leeds lên đến đỉnh điểm do các poster và vé in cho trận đấu gặp vị khách Nottingham Forest diễn ra vào ngày 6.2 có một sự điều chỉnh thuộc dạng kỳ quái nhất lịch sử bóng đá thế giới. Chỉ vì đây là trận sân nhà thứ 17 của Leeds thuộc khuôn khổ Championship mùa giải 2015 - 2016 mà Cellino lập tức chỉ đạo phải thay số 17 thành... 16b. Sự mê tín của ông chủ này không biết linh thiêng đến đâu nhưng ở trận đấu với Nottingham Forest thì Leeds nhận thất bại 0-1.
Trận đấu sân nhà thứ 17 của Leeds phải đổi thành 16b - Ảnh: Daily Mail
Trận đấu sân nhà thứ 17 của Leeds phải đổi thành 16b - Ảnh: Daily Mail
Triết lý mê tín của Massimo Cellino
Kể từ năm 2014, Leeds trở nên nổi tiếng theo hướng tiêu cực dưới thời ông chủ người Ý. Những phản ứng kịch liệt từ CĐV của đội chủ sân Elland Road đối với ông chủ tịch diễn ra như “cơm bữa” trên báo chí Anh. Thế nhưng với ông Cellino thì có lẽ CĐV của Leeds phản ứng hơi thái quá vì... chưa thấm nhuần được “ma lực” của con số 17.
Thậm chí trong một cuộc phỏng vấn gần đây, ông Cellino còn “giảng đạo” theo kiểu “điếc không sợ súng” về một chiến thắng trước đây của CLB Cagliari tại Serie A diễn ra vào đúng ngày 17. Số là vì nghĩ rằng Cagliari sẽ thất bại trong ngày 17 nhưng do không thể thay đổi lịch thi đấu, doanh nhân người Ý đã yêu cầu CĐV đội bóng đến sân với màu áo tím.
Ông ta cho rằng màu tím là hiện thân của sự đáng sợ, u ám nhưng khi kết hợp với con số 17 xui rủi thì nó sẽ mang đến điều tích cực. “Toàn bộ sân vận động được phủ màu tím. Và chúng tôi đã chiến thắng vì gặp may giống như phép tính của toán đại số: âm với âm thành dương”, Cellino giải thích đầy tự tin.
Đầu tháng 3 vừa qua, dường như sự chịu đựng đối với Cellino vượt quá giới hạn nên CĐV Leeds đáp trả bằng một quái chiêu là tổ chức một đám tang cho chính ông chủ tịch đội bóng.
Hành động trên thực sự gây sốc ở làng bóng đá Anh do ông Cellino vẫn còn sống sờ sờ. Với đám tang giả này, CĐV của Leeds muốn gửi thông điệp rằng ông chủ của đội bóng đã “chết” và sẽ không còn được chào đón ở sân Elland Road. Sự phẫn nộ của người hâm mộ là điều dễ hiểu bởi sau 34 vòng đấu ở Championship mùa này, đội bóng áo trắng đang đối mặt với nguy cơ rớt hạng.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.