Miền miên ảo - Thơ của Hà Phi Phượng

12/05/2024 08:30 GMT+7

Chợt ngỡ ngàng bật thức sắc hoàng hoa
khi tháng Năm buông vàng lên lối cũ
đây khoảng trời xanh
đây làn nắng đỏ
góc phố miên man một giấc trưa hè

Miền miên ảo - Thơ của Hà Phi Phượng- Ảnh 1.

Minh họa: Tuấn Anh

Ngọn gió nào thổi dọc say mê
em chạm bước nẻo về xưa xa lắc
những phấp phỏng mùa thi bồi hồi trong ngực
những xôn xao lưu bút chẳng nên lời

Cuối con đường là ngã rẽ chia phôi
bàn chân bỗng ngập ngừng như lỗi bước
bản vĩ cầm ve rung
sao nhói niềm da diết
tán muồng xanh lay động bóng hoàng hoa…

Những ngả đường dài thêm nỗi cách xa
anh có nhớ khoảng trời trong vắt ấy
xin giữ lại nguyên khôi sau dặm dài mệt mỏi
Hà Nội lung linh miên ảo sắc hoa vàng. 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.