Mong tuyển nữ Việt Nam có khoảnh khắc để đời

06/07/2023 04:11 GMT+7

Tôi nhớ khi Bích Thùy ghi bàn thắng quyết định tỷ số 2-1 trong trận đấu với Đài Loan, đưa tuyển nữ Việt Nam tới World Cup, tôi đã viết: "Tôi chỉ mong tại sân chơi thế giới này, tuyển nữ Việt Nam chỉ ghi 1 bàn thắng cũng đủ cho người Việt Nam tự hào rồi".

Giờ đây, trước khi cùng đội tuyển lên đường sang New Zealand vào hôm qua, HLV Mai Đức Chung cũng có mong ước y như vậy. Và ông lại nghĩ tới cầu thủ nhỏ con, chỉ cao 1 m 53 là Bích Thùy, có thể cô sẽ ghi bàn thắng mong ước đó. Dĩ nhiên, cầu thủ nào, kể cả hậu vệ, ghi được bàn thắng quý hơn vàng ấy đều được tôn vinh một cách công bằng và đầy hoan hỉ.

Sau nhiều năm, với những thành tích hết sức vẻ vang tại đấu trường khu vực, đây là lần đầu tiên bóng đá Việt Nam được tới sân chơi World Cup. Mà đội tuyển đại diện Việt Nam lại là đội tuyển nữ. Điều đó khiến mọi người yêu bóng đá Việt Nam đều hởi lòng hởi dạ. Sự công bằng đã được thiết lập, một cách không thể xúc cảm hơn.

Bây giờ ngồi ngẫm lại, có những đường bóng qua mặt cầu thủ đối phương, có những cú hãm bóng, bứt tốc và dứt điểm của các cầu thủ nữ tuyển Việt Nam, đẹp và bất ngờ không thua gì các cầu thủ nam của đội tuyển Việt Nam từ trước tới nay.

Người hâm mộ bóng đá Việt Nam yêu thương đội tuyển nữ của mình, không chỉ vì các em chơi bóng hay mà còn vì các em đã hy sinh cả tuổi thanh xuân của mình cho niềm đam mê bóng đá, mà sự hy sinh ấy, những năm về trước còn chưa được bù đắp đúng mức.

Bây giờ thì đã khác!

Các em đã ra thế giới. Các em sẽ đối mặt với những đội mạnh nhất thế giới ngay trong bảng đấu của mình. Ai cũng lo cho các em. Nhưng các em đang nở những nụ cười: càng gặp đối thủ mạnh mình càng có cơ hội học hỏi và càng có nỗ lực thi đấu hơn 100% khả năng. Đó là may mắn, chứ không phải rủi ro. "Bảng tử thần ư?" Không sợ! Chỉ cần các em thi đấu hết sức tự tin, linh hoạt và có lối chơi phù hợp với tầm vóc và thể trạng của mình, cộng với may mắn, đội tuyển nữ Việt Nam có thể làm được điều mọi người hâm mộ Việt Nam đều mong ước: đó là ghi bàn thắng. Có bàn thắng, thì dù thua, chúng ta vẫn chiến thắng. Đó là chiến thắng với chính mình, khi tự mình vượt lên quá tầm bản thân mình.

Người ta thường nói: "Biết mình biết người, trăm trận trăm thắng". Nhưng đây là bóng đá, một trò chơi không bao giờ lặp lại thì "biết người" là để không quá lo lắng hay sợ hãi, còn "biết mình" chỉ là trong khoảnh khắc, khi mình lập được kỳ tích mà chính mình chưa dám nghĩ tới, là ghi bàn thắng. Đó là khoảnh khắc phun trào của những gì đẹp đẽ và may mắn nhất mà mỗi cầu thủ khi ra sân đều cầu mong mình được như vậy.

Hãy cầu mong cho các em gái "Nữ chiến binh Sao vàng" của chúng ta thực hiện được khoảnh khắc để đời ấy, để thế giới đồng cảm và yêu thương Việt Nam mình hơn.

Chơi bóng hết mình, ghi được bàn thắng trên đấu trường World Cup, cũng chính là một cách yêu nước tuyệt vời.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.