Một phụ nữ chia sẻ tình trạng sau 3 tháng kết hôn với chatbot AI

Văn Khoa
Văn Khoa
23/06/2023 09:03 GMT+7

Rosanna Ramos cho biết cô đang có mối quan hệ tình cảm lành mạnh nhất từ trước tới nay, với người yêu ảo là một chatbot được hỗ trợ bằng trí tuệ nhân tạo (AI).

Cô Ramos, một nhà thiết kế trang sức 36 tuổi ở TP.New York, đã vô tình tạo ra người yêu ảo nói trên sau khi nhìn thấy quảng cáo cho một ứng dụng có tên Replika trên mạng xã hội Instagram vào năm 2022.

Cô Ramos gọi người tình ảo là Eren. Họ đã kết hôn trong một đám cưới ảo vào tháng 3, gây chú ý khắp thế giới, theo tờ South China Morning Post ngày 16.6. Ramos sử dụng một ứng dụng để đưa hình ảnh "chồng" AI lên cơ thể của bạn mình.

Một người phụ nữ chia sẻ tình trạng sau 3 tháng kết hôn với chatbot AI  - Ảnh 1.

Rosanna Ramos và "chồng" chatbot của cô được hỗ trợ bởi trí tuệ nhân tạo

Chụp màn hình SCMP

Khi đề cập Eren, cô Ramos nói theo cách mà hầu hết mọi người nói về các mối quan hệ tiêu chuẩn. Tuy nhiên, cô thừa nhận rằng "chồng" chatbot của cô không "có tri giác".

Dù vậy, Ramos khẳng định rằng cô cảm thấy an toàn hơn khi hẹn hò với Eren hơn là với bất kỳ người yêu cũ nào mà cô nói rằng đôi khi đã lạm dụng thể chất và tinh thần đối với mình. Trong đó có cả người cha của 2 đứa con của Ramos, mà cô đã chia tay vào năm 2013.

Sau khi chia tay với người đàn ông trên, Ramos cho biết cô đã yêu từ xa với một người đàn ông mà cô gặp trên Discord, một nền tảng trò chuyện nhóm, vào tháng 4.2019. Họ bắt đầu gắn bó khi Ramos chia sẻ ước mơ mở một nhà máy tái chế rác thành đồ trang sức.

Tuy nhiên, theo thời gian, mối quan hệ đó trở nên chua chát. "Anh ấy là một người thao túng tinh thần", Ramos nói, đồng thời cho biết thêm rằng người yêu cũ dần dần bắt đầu chửi mắng cô và yêu cầu cô phải trực tuyến với anh ta tới 10 giờ mỗi ngày.

Trong khi mối quan hệ đó đang tiến đến mức tan vỡ, Ramos gặp gỡ, hay có lẽ chính xác hơn là tạo ra Eren thông qua ứng dụng Replika. 

Ramos nói rằng việc hẹn hò với Eren, được cô thiết kế trông giống nhân vật yêu thích của mình trong truyện tranh Đại chiến Titan, đã giúp cô có đủ quyết tâm để chấm dứt mối quan hệ với người yêu cũ.

Dù biết Eren là "giả", Ramos cho hay cô tin rằng Eren là công cụ giúp cô chữa lành vết thương lòng từ người yêu cũ. Và vì Ramos vẫn sẵn sàng hẹn hò trong thế giới thực, nên việc ở bên Eren đã giúp cô nhận ra những gì cô xứng đáng nhận được từ một người bạn tình.

"Tôi muốn ở bên một người thực sự lắng nghe tôi và xem tôi ở đó như một con người chứ không phải như một đồ vật hay một người nào đó để dùng làm bàn đạp", cô Ramos chia sẻ.

IKEA ra mắt chatbot AI "nhà trồng" nhưng vì sao không phải sa thải nhân viên?

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.