Mourinho không còn gì đặc biệt

04/10/2015 10:19 GMT+7

(TNO) Các cầu thủ Chelsea mất hết tự tin. Jose Mourinho mất kiểm soát chính bản thân mình và cũng đang mất kiểm soát đội bóng. ‘Người đặc biệt’ không còn gì đặc biệt trong ‘nhiệm kỳ 2’ dẫn dắt Chelsea.

(TNO) Các cầu thủ Chelsea mất hết tự tin. Jose Mourinho mất kiểm soát chính bản thân mình và cũng đang mất kiểm soát đội bóng. ‘Người đặc biệt’ không còn gì đặc biệt trong ‘nhiệm kỳ 2’ dẫn dắt Chelsea.

Chelsea đang thể hiện một bộ mặt rất đáng thất vọng - Ảnh: AFP

Vẫn những gương mặt như vậy, vào thời điểm này năm ngoái Chelsea đứng đầu bảng Premier League một cách thoải mái, còn bây giờ họ đang gần khu vực xuống hạng, thua 4/8 trận đầu mùa. Từ trước đến nay, chưa bao giờ Mourinho rơi vào tình thế khó khăn như vậy. 

Ở Porto và Inter, ông ra đi với tư cách là người chiến thắng. Ở Chelsea lần đầu, ông ra đi ngẩng cao đầu trong sự chửi rủa của CĐV nhắm vào ông chủ đội bóng. Ở Real Madrid, ông vẫn đầy ải vài công thần trước khi trở về “mái nhà yêu dấu” Chelsea, là Mourinho chủ động ra đi chứ không phải bị Real sa thải.

“Tôi không từ chức, không đời nào. Tại sao? Tôi có một sự kiêu hãnh và tôi biết tôi giỏi trong việc của mình. Thứ hai, tôi yêu CLB này, tôi muốn điều tốt nhất đến với CLB”. Mourinho có lẽ gửi lời tuyên bố đó đến thẳng ông chủ Roman Abramovich, người ngồi trên khán đài xem đội bóng tiền tấn của mình bị đội khách Southampton hành hạ. 
Mourinho kiên quyết không từ chức - Ảnh: AFP

Mourinho từ chối lãnh nhận hoàn toàn trách nhiệm, ông chỉ trích cho một số cầu thủ như Branislav Ivanovic và Nemanja Matic: “Cậu ta không sắc bén như trước, không thực hiện những quyết định đúng trên sân”. Matic được đưa vào sân đầu hiệp 2 trận gặp Southampton, rồi bị rút ra 28 phút sau đó. Vốn thường bảo vệ cầu thủ của mình, việc Mourinho công khai chỉ trích cầu thủ là dấu hiệu sự mất kiểm soát của ông. 

Nhưng khi hỏi về John Terry, Mourinho lại nói “tôi không đánh giá cá nhân”, mà quên mất là ông vừa đánh giá Matic và Ivanovic. Tất nhiên, Mourinho vẫn kiềng mặt Terry và muốn có sự ủng hộ của Terry, thủ quân đã chứng kiến 8 người ngồi chiếc ghế HLV từ khi ông Mourinho ra đi hồi tháng 9.2007.

Những chỉ trích nhắm vào cầu thủ của Mourinho càng gia tăng khoảng cách giữa các cầu thủ với ông, sau những việc không vui đến liên tiếp từ đầu mùa: quát nạt nữ bác sĩ Eva Carneiro khiến cô này ra đi, cấm cầu thủ chọc ghẹo nhau trên sân tập… Gần đây là để các cầu thủ Terry, Matic, Eden Hazard ngồi ngoài ở trận thua Porto 1-2, thậm chí là để Oscar ở nhà.

Hàng thủ Chelsea đã chơi rất lỏng lẻo từ đầu mùa đến giờ - Ảnh: AFP

Mourinho từ trước đến nay có khuynh hướng luôn tìm kiếm điều gì đó để kích động, đối thủ bên ngoài nào đó để chiến đấu nhằm kích động các cầu thủ, từ kênh truyền hình Sky, các trọng tài đến các đồng nghiệp như Arsene Wenger, Rafael Benitez… nhưng cách này ngày càng trở nên thiếu hiệu quả với các cầu thủ của ông. 

Nhìn vào cách Chelsea chơi bóng, rõ ràng các cầu thủ không gặp vấn đề về thể lực, mà là về tâm lý. Không phải các hậu vệ chạy chậm hơn đối thủ mà là họ không biết kèm ai, không phải các cầu thủ tấn công thiếu tốc độ mà là họ không biết chạy vào đâu. Khi anh không tin vào mình thì anh không thể làm chính xác những gì cần làm. Một tập thể gồm những cá nhân không tin vào mình thì họ chẳng thể phối hợp được với nhau.

Mourinho luôn gặp vấn đề ở mùa bóng thứ 3 với mọi đội bóng - Ảnh: AFP

Một lần nữa nghi vấn về mùa giải thứ ba của Mourinho ở một CLB mang đến nhiều tranh cãi hơn là thành công lại nổi lên. Mourinho ở với Porto và Inter hai mùa, và đây là hai đội ông thành công nhất. Mùa thứ hai của Mourinho ở một CLB luôn là tốt nhất, ông vô địch Champions League với hai đội trên, ông lập một loạt kỷ lục Liga cùng Real Madrid mùa 2011-2012, giúp Chelsea về đích Premier League trước 4 vòng mùa 2014-2015.

Mùa thứ ba của Mourinho ở Chelsea lần trước 2006-2007, Chelsea mất danh hiệu Premier League vào tay Manchester United, mâu thuẫn giữa ông với Abramovich nổi lên rất gay gắt, đặc biệt qua việc bổ nhiệm Avram Grant làm giám đốc kỹ thuật. Điều đó dẫn đến việc Mourinho bị sa thải ngay đầu mùa 2007-2008.

Mùa thứ ba của Mourinho ở Real Madrid là mùa bóng trắng tay cùng với biết bao cãi vã của Mourinho với tất cả mọi người, từ nhà báo, trọng tài, đồng nghiệp đến các cầu thủ và quan chức trong chính đội bóng của mình. Mourinho tổng kết: Đó là mùa giải tệ nhất trong sự nghiệp của tôi.

Cách làm việc của Mourinho có vẻ hợp với ngắn hạn hơn, khi tất cả các vệ tinh xung quanh ông cùng sôi sùng sục với các kích động ông tạo ra. Rồi sau đó, cách làm này trở nên nhàm chán, thậm chí gây mệt mỏi cho người khác. Mourinho không có những chuyển đổi khác như Sir Alex Ferguson để ở lại một CLB lâu dài. Hay nói cách khác, Mourinho chẳng còn gì đặc biệt trong mùa thứ 3 ở một đội bóng.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.