M.U sa sút vì Mourinho quá tin Lukaku

30/12/2017 18:30 GMT+7

Ba trận đấu chính thức gần nhất, tại Premier League và Cúp Liên đoàn, Manchester United (M.U) thủng lưới đều 2 bàn/trận. Trong vòng 1 tháng qua, M.U đá 9 trận chỉ giữ sạch lưới 1 lần, chịu tổng cộng 13 bàn thua.

Thoạt nhìn thì hàng thủ đúng là vấn đề lớn nhất của M.U trong thời gian gần đây, khiến họ tụt lại trong cuộc đua vô địch và bị Chelsea bám sát gót trên bảng xếp hạng Premier League. Nhưng nếu phân tích kỹ hơn thì chính năng lực của mặt trận tấn công mới là nguyên nhân số 1 đẩy “Quỷ đỏ” vào tình trạng không ổn hiện tại.
Hiểu 1 cách đơn giản, khi hàng công không hoạt động tốt thì áp lực sẽ đè nặng cho tuyến sau và hệ quả dẫn tới việc M.U nhận số bàn thua tăng đột biến so với giai đoạn hơn 3 tháng đầu mùa.

tin liên quan

'M.U đã phung phí tiền khi mua Lukaku'
Cựu danh thủ Alan Shearer cho rằng số tiền chuyển nhượng 75 triệu bảng mà Manchester United (M.U) bỏ ra để chiêu mộ Romelu Lukaku là một khoản đầu tư thất bại.
Về mặt số liệu đơn thuần, hàng công M.U vẫn ghi bàn đều. Kể từ sau trận thua Basel 0-1 cuối tháng 11, M.U luôn tìm thấy mành lưới đối phương ở 10 trận liên tiếp gần đây. Tổng cộng “Quỷ đỏ” nổ 19 bàn, tức cũng sấp sỉ 2 pha lập công mỗi trận.
Nhưng đi sâu vào chi tiết, đặc biệt là trong 3 trận đấu thất vọng gần nhất mà M.U bất thắng và để thua tới 6 bàn, thì chất lượng tấn công của “Quỷ đỏ” thực sự đáng báo động.
Đầu tiên là trận thua Bristol hôm 20.12 khiến M.U bị loại ở Cúp Liên đoàn. Đây là trận đấu mà M.U có tới 19 cú sút cầu môn, tạo ra 15 cơ hội ghi bàn và phân nửa trong số này là các tình huống ăn-bàn-rõ-ràng. Họ chỉ tận dụng được 1 và thất bại với tỉ số 1-2 với 1 bàn thua muộn ở giây cuối.
Kế đến là trận hòa Leicester 2-2, trận đấu mà “Quỷ đỏ” vươn lên dẫn 2-1 ở phút 60, chơi hơn người trong 20 phút cuối, bỏ lỡ 5 tình huống ăn bàn không thể tốt hơn và tiếp tục trả giá bởi 1 pha thủng lưới ở phút bù giờ.
M.U gặp nhiều khó khăn trước các đội bóng dưới cơ Reuters
Trận hòa Burnley 2-2 ngày Boxing Day có kịch bản khác khi M.U ngược dòng hòa 2-2 trong thế bị dẫn 0-2 ở hiệp một. Nhưng bản chất của vấn đề thì vẫn thế khi các học trò của Jose Mourinho phung phí quá nhiều cơ hội (19) và quá vô duyên trong khâu dứt điểm (24 cú sút).
Trong 3 trận đấu vừa nêu thì trận đầu Ibrahimovic đá chính (bị thay ra ở phút 69) còn Lukaku chỉ chơi 30 phút cuối. Trận thứ 2, Lukaku đá trọn 90 phút trong khi Ibra không thi đấu. Trận thứ 3, Lukaku và Ibra cùng xuất trận trong đội hình xuất phát trước khi tiền đạo người Thụy Điển bị thay ra ở đầu hiệp hai bởi Lingard – cầu thủ sau đó ghi 2 bàn giúp M.U giữ lại 1 điểm.
Điểm chung lớn nhất từ 3 trận trên? Lukaku không 1 lần “nổ súng”. Và điều này cũng không còn là cái gì đó quá bất ngờ nữa. Lukaku hiện có 10 bàn tại Premier League nhưng chỉ 3 trong số được ghi kể từ tháng 10. 19 trận gần nhất tính mọi đấu trường, tiền đạo người Bỉ có vỏn vẹn 4 pha lập công.
Điểm đáng nói thứ 2, Ibra trong lần đầu đá chính cùng Lukaku không cho thấy khả năng 2 cầu thủ này có thể kết hợp tốt với nhau. Bằng chứng là 45 phút đầu tệ hại trước Burnley khi giữa họ chỉ có tổng cộng 5 đường chuyền.
Lukaku chỉ có 3 bàn từ tháng 10 tới nay Reuters
Điểm đáng nói thứ 3, ở trận thua Bristol, khi Ibra đá trung phong duy nhất (điều thường xuyên mùa trước), anh chơi rất ổn và có 1 bàn thắng tuyệt đẹp. Đấy lẽ ra là 1 gợi ý cho Mourinho trong phương án xoay tua đội hình “Quỷ đỏ” nhưng rốt cuộc HLV này vẫn chỉ tin dùng duy nhất Lukaku đá cắm ở Premier League.
Không tính vị trí thủ môn của De Gea, Lukaku chính là “Quỷ đỏ” cày nhiều trận nhất tại Premier League 2017-2018: 20 trận liên tiếp đá chính và đá hết 90 phút. Trong phát biểu mới đây, Mourinho thừa nhận là ông biết “Lukaku đang mệt mỏi nhưng trong hoàn cảnh hiện tại tiền đạo này chưa được phép nghỉ ngơi”.
Biết là Mourinho có toan tính riêng mà người thường không hiểu nổi nhưng chẳng phải chính việc xây dựng đội hình quanh 1 tiền đạo đang sa sút mạnh ở hiệu quả ghi bàn, đang tới hạn về thể lực cũng như ý tưởng như Lukaku chính là nguyên nhân khiến M.U thi đấu trầy trật trong thời gian qua hay sao?
Đôi khi việc cho 1 cầu thủ ở vào tình trạng như Lukaku được phép nghỉ ngơi chính là phần thưởng có ý nghĩa nhất đối với anh ta. M.U vẫn có Ibra, Rashford và Martial để xoay vòng ở vị trí trung phong, sao Mourinho không thử?
Đêm nay, M.U sẽ tiếp Southampton tại Old Trafford và nếu Lukaku tiếp tục đá chính thì cũng đừng bất ngờ nếu những vấn đề của “Quỷ đỏ” vẫn tồn tại.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.