Mục sở thị loài voọc quý hiếm

30/06/2014 18:30 GMT+7

(TNO) Trong tự nhiên, voọc là loài linh trưởng nhút nhát, muốn chụp ảnh lén chúng hay thu được tiếng chúng kêu gọi bầy rất kỳ công. Nhưng với người dân trên núi Cô Tô (xã Núi Cô, huyện Tri Tôn, An Giang) thì không khó.

Nghe tiếng gọi, lũ voọc phóng về và một con chạy đến gần sư cô
Nghe tiếng gọi, lũ voọc phóng về và một con chạy đến gần sư cô 

Chúng tôi đón xe ôm lên núi Cô Tô để mục sở thị loài voọc hiếm có này. Anh chạy xe ôm cho biết lũ voọc rất dạn người, nên du khách hay khách hành hương lên đây đã ngạc nhiên khi chứng kiến cảnh bầy "lọ nồi" gồm con lớn, con bé chộp thức ăn từ người đưa rồi ngồi vắt vẻo trên cành cây thưởng thức.

Ông Trần Văn Thành, một hộ dân trên núi Cô Tô, nói những con voọc quen hơi nên biết nghe tiếng người, khi nghe gọi “Mai ơi Mai, về ăn, về ăn” là từ vách đá hay rừng sâu chúng phóng về lấy thức ăn.

Theo Chi cục kiểm lâm An Giang thì bầy linh trưởng này gồm 6 con, trong đó có 2 con còn nhỏ. Chi cục cho biết bầy voọc này có thể do người dân lên núi hành hương phóng sinh sau đó chúng bắt cặp và sinh đẻ.

Sau đây là một số hình ảnh loài voọc:

Xong trèo tọt lên cây ngồi vắt ăn bánh mì
Một con voọc với ổ bánh mì trên tay

Một du khách mua bánh mì thảy lên phiến đá
Một du khách mua bánh mì để trên phiến đá 

Ngay lập tức một con voọc khác mon men leo xuống
Ngay lập tức một con voọc leo xuống 

Nó nhìn xung quanh như cảm ơn
Nó nhìn xung quanh...

Rồi ngồi đó cầm bánh mì nhai nhóp nhép
... rồi cầm bánh mì nhai nhóp nhép 

Chỉ tội lũ voọc con phải ngồi đợi lũ voọc lớn ăn xong chúng mới dám xuống, còn nếu tự ý leo xuống sẽ bị con lớn trừng trị, cào cắn
Theo Chi cục kiểm lâm An Giang bầy linh trưởng này gồm 6

Tin, ảnh: Thanh Dũng

>> Hủy dịch vụ bắn súng sơn vì đe dọa loài voọc
>> Cuộc thi bảo vệ loài voọc
>> Dấu hiệu phục hồi loài voọc mũi hếch quý hiếm tại Việt Nam

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.