Muôn kiểu 'chạy' nóng của sinh viên

08/05/2023 07:30 GMT+7

Nắng nóng kéo dài, nhiều sinh viên phải vật lộn với cái nóng như thiêu đốt ở những căn phòng trọ chật hẹp. Để chống chọi với sự khắc nghiệt của thời tiết, sinh viên đã nghĩ ra muôn kiểu "chạy" nóng.

Qua đêm ở quán cà phê

Nắng nóng oi bức dường như là cơn ác mộng của nhiều sinh viên. Họ phải chật vật tìm nơi trốn nóng, mà nơi lý tưởng nhất không đâu khác ngoài những địa điểm có máy lạnh.

Có mặt tại một quán cà phê gần KTX khu B (ĐH Quốc gia TP.HCM) lúc 11 giờ 30, chúng tôi choáng ngợp bởi số lượng khách đang có mặt tại đây. Phần lớn là sinh viên đi theo nhóm hoặc một mình, và điểm chung là trước mặt họ đều có một chiếc laptop, sách vở và cả đồ ăn.

Người dân TP.HCM kéo đến trung tâm thương mại, quán cà phê để tránh nắng

Đang ngồi học bài tại quán, Nguyễn Thị Ngọc, sinh viên Trường ĐH Khoa học xã hội và nhân văn TP.HCM, cho biết thư viện khoa và quán cà phê là nơi cô nàng gen Z này lui tới nhiều nhất trong những ngày trời nắng nóng. "Bình thường mình sẽ lên thư viện để học bài, ở đó vừa yên tĩnh vừa có máy lạnh mát mẻ; có hôm ngồi ở thư viện từ sáng tới tối mới về phòng. Do hôm nay chủ nhật, thư viện đóng cửa nên mình mới ra quán cà phê", Ngọc nói.

Muôn kiểu 'chạy' nóng của sinh viên - Ảnh 1.

Mỗi khi nắng nóng kéo dài, những quán cà phê có điều hòa luôn chật kín sinh viên

Thảo Phương

Cũng chọn quán cà phê làm nơi tránh nóng, Lê Minh Khôi, sinh viên năm nhất Trường ĐH Khoa học xã hội và nhân văn TP.HCM, cho biết: "Bình thường ở trọ nắng như lửa đốt nên mình hay rủ bạn bè ra những quán cà phê gần KTX khu B để học bài và tránh nóng. Có tuần đi 4 - 5 lần, có khi ở qua đêm tới sáng hôm sau, vì dù gì ở quán cà phê có máy lạnh dễ ngủ hơn ở trọ".

Trần Văn Hiếu (24 tuổi), quản lý một quán cà phê gần KTX khu B, cho biết số lượng khách hàng đến quán những ngày nắng nóng tăng rõ rệt. "Những ngày này, số lượng sinh viên tới quán đông hơn ngày bình thường khoảng 10 - 15%, đông nhất là vào thời điểm từ 12 - 16 giờ", Hiếu nói.

Nguyễn Thành Trung, sinh viên Trường ĐH Khoa học tự nhiên TP.HCM, cho biết nắng nóng khiến cuộc sống bị đảo lộn, vì ở phòng ngột ngạt không có tinh thần học bài, do đó phải bỏ tiền để "mua" không khí mát mẻ ở quán cà phê thì may ra mới có tâm trạng học bài.

Nhưng để có được chỗ ngồi ở những quán cà phê, nhiều sinh viên phải đi từ sáng sớm. Nguyễn Thị Trúc Phương, sinh viên Trường ĐH Bách khoa TP.HCM, kể: "Bình thường 7 giờ sáng tụi mình sẽ ra quán cà phê để làm đồ án, nhưng mấy hôm nay trời nóng, quán đông nên 6 giờ sáng quán mở cửa là tụi mình vào quán ngồi luôn rồi. Vì nhóm có 5 người phải đi sớm mới có chỗ rộng để ngồi".

Phương cho biết thường sẽ ngồi ở quán từ 6 giờ sáng đến 8 giờ tối, có hôm ngồi qua đêm. Để tiết kiệm tiền, Phương nấu đồ ăn ở phòng mang đi, nhưng mỗi tuần Phương tính phải tốn khoảng 200.000 - 300.000 đồng tiền mua nước tại quán. Đây cũng chính là nỗi khổ của nhiều sinh viên khi "chạy" nóng.

Mệt mỏi vì nắng nóng

Với nhiều sinh viên không thể suốt ngày ngồi "mọc rễ" ở quán cà phê, các bạn cũng có nhiều cách để sống chung với thời tiết oi bức này. Lê Hương Giang, sinh viên Trường ĐH Kinh tế - Luật TP.HCM, ngụ KTX khu B, cho biết: "Những ngày gần đây thời tiết khá nóng nực, có những ngày không nắng nhưng vẫn rất oi bức khiến mình khá khó chịu. Ngoại trừ những ngày đi học, do ở KTX không có điều hòa nên mình thường đặt một tô nước đá trước máy quạt để cảm thấy mát và dễ chịu hơn. Vì nắng nóng nên mình cũng đã thay mới máy quạt to hơn. Ngoài sử dụng máy quạt cá nhân, trong phòng khi có người sẽ bật thêm hai quạt trần nữa".

Nắng nóng khiến người thường xuyên đổ mồ hôi nên Vũ Thị Thu Hương, sinh viên Trường ĐH Khoa học xã hội và nhân văn TP.HCM, luôn mang theo quạt cầm tay mỗi khi ra đường.

"Với cái nắng gắt mùa này thì mỗi khi ra đường mình đều sử dụng ô dù và cũng không quên mang theo quạt tay nữa. Thời tiết này ảnh hưởng nhiều đến việc học tập và sinh hoạt của mình, lúc nào cũng cảm thấy rất khó chịu trong người. Mình ở trọ nên dùng quạt và máy điều hòa để tránh nóng. Còn những lúc ở trường, giờ nghỉ mình thường xuyên vào thư viện cho mát. Ngày nào đi học mình cũng vào đó vì có điều hòa", Hương cho hay.

Ngoài những biện pháp trên, nhiều bạn trẻ còn chọn cách tắm nhiều lần trong ngày. Lê Văn Phước, sinh viên Trường ĐH Công nghệ thông tin TP.HCM, kể: "Vì nắng nóng khiến da đổ nhiều mồ hôi, cơ thể rít rát nên mình phải tắm nhiều lần trong ngày, có ngày tắm 3 - 4 lần".

"Mỗi khi bước chân ra đường, dù xuống dưới tòa nhà mua đồ ăn, mình cũng trùm kín từ đầu tới chân. Trời nắng nóng nên mình hay chọn quần áo có chất liệu vải thun lạnh hoặc mấy loại áo chống nắng tạo cảm giác mỏng, mát. Mình luôn ưu tiên những mẫu áo khoác có mũ áo càng to càng tốt để trùm kín đầu", Nguyễn Thị Lựu, ngụ KTX khu A, ĐH Quốc gia TP.HCM, chia sẻ về cách chống chọi với cái nắng như thiêu đốt.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.