Muốn lấy được vợ phải biết chọc chó, câu ếch!

14/03/2013 08:45 GMT+7

Đó là luật lệ trong lễ hội kén rể ở thôn Đường Yên, xã Xuân Nộn, H.Đông Anh, Hà Nội diễn ra hôm qua, 13.3.

Hội bắt đầu lúc 15 giờ, tuy nhiên từ 13 giờ sân đình Đường Yên đã chật kín dân làng và khách thập phương. Sau phần đánh trống, múa kiếm từ chính những nghệ nhân trong làng, cô gái đóng vai người kén chồng với xiêm áo lộng lẫy bước ra.

“Anh nào đạo mạo minh quang, tu nhân nuôi chí chăm lo ruộng đồng. Hãy cho trống nổi 3 hồi mời các trai tráng trong làng ra thi tài cao thấp”.

Tiếng loa vừa dứt, đám đông dân làng đã hò vang như sấm dậy.

Hai chàng trai đại diện bên Bắc, bên Hậu hội tụ đủ đức, tài được tuyển chọn kỹ càng ra vái trước sân đình, chào bà con.

 Muốn lấy được vợ phải biết chọc chó, câu ếch!
Phần thi bắt chạch trong chum của các chàng rể trong ngày hội - Ảnh: Bùi Thanh Xuân

Trên sân đình, trâu (do người đóng), cày, dây thừng đã sẵn sàng để các chàng trai bắt đầu phần thi cày trên cạn. Đường cày được giới hạn là đường chỉ gạch.

Cày phải sao cho thẳng, cho gọn, các thao tác từ đánh trâu, bắc vai, bắc cày, tháo cày đòi hỏi người thi phải là người khéo léo.

Kết thúc 3 hồi trống, cả hai bên Bắc, bên Hậu đều không phân thắng bại.

Phần thi câu ếch không đơn giản với hai chàng rể.

Hai vòng tròn được vẽ trên sân. Hai em nhỏ trong vai hai con ếch ngồi vào giữa. Chàng rể quăng câu, hát vang “Ếch ơi mày cắn cho ta. Nhanh tay ta bắt kẻo ta thua người”.

Hai chú bé ngậm mồi và nhảy thật nhanh về đích.

“Ếch” bên Bắc nhảy đẹp và nhanh hơn, dân làng hào hứng, vỗ tay để chàng trai bên Hậu không nản chí.

Phần thi chọc chó mới thật độc đáo và lạ lùng.

Các chàng trai được phát mỗi người một bó lá riềng, phải chọc cây riềng vào con chó kiểu gì để con chó kêu thật to.

Trẻ con, người già reo lên thích chí khi thấy các chàng trai đua nhau chọc cây riềng vào nách, mõm chó nhưng con chó nguây nguẩy quay đi.

Ba hồi trống kết thúc, chú chó làng Bắc sủa được vài tiếng, còn chó làng Hậu nằm im re.

Phần thi chung cuộc, hai chàng trai phải thò tay bắt chạch trong chum trong khi xung quanh là hai anh chàng đóng giả gái trêu ghẹo, đùa giỡn.

Trống điểm từng hồi gấp gáp. Mặt chàng trai nào cũng đầm đìa mồ hôi nhưng miệng cười hớn hở.

Ban giám khảo mặc áo the, khăn xếp băn khoăn một hồi mới giơ được chiếc thẻ xanh quyết định bên Bắc thắng chung cuộc, được tuyển chọn là chàng rể.

Chàng rể bên thua cuộc cũng chẳng ai tỏ ý phật lòng, tay bắt mặt mừng với bà con từ đầu buổi chiều đã đội nắng để cổ vũ cho mình.

Người làng cho hay, để được 2 giờ diễn thành công ở sân đình, làng mất cả nửa năm để chuẩn bị. Nhất là khâu chọn vai diễn trong lễ hội.

Người con gái phải đảm bảo trinh trắng, hiền thục, chăm ngoan. Những chàng trai phải là người thông minh, đạo mạo, có học thức.

Lễ hội kén rể làng Đường Yên (còn được gọi là làng Kim Con) có tuổi hàng trăm năm nay.

Lễ hội được tổ chức 2 năm một lần, vào ngày 2.2 âm lịch tưởng nhớ bà Lê Thị Hoa, tướng của Hai Bà Trưng, được phong tước “Nữ sử anh phong”. Sau khi vinh quy bái tổ, bà mở hội canh nông, kén rể, tìm chàng trai đủ tài, đức làm chồng.

Sau năm 1945, lễ hội bị mai một nhưng từ năm 2001 đến nay được tổ chức thường xuyên.

Thúy Hằng - Bùi Thanh Xuân

>> Lễ hội đâm trâu của dân tộc Cor
>> Tối nay, khai mạc Lễ hội cà phê Buôn Ma Thuột
>> Lễ hội cầu ngư và nghinh ông
>> 200 học viên cảnh sát hiến máu tại lễ hội Xuân hồng
>> Mê lễ hội, quên giảng đường
>> Thấy gì qua quy hoạch lễ hội?
>> Quan chức và lễ hội

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.