Nam sinh được kết nạp vào Đảng ở tuổi 18

Nguyễn Điền
Nguyễn Điền
09/04/2023 08:30 GMT+7

Sau thời gian học tập, rèn luyện và có nhiều thành tích nổi bật trong hoạt động Đoàn, Lê Quang Thạch Anh đã vinh dự được kết nạp trở thành đảng viên ở tuổi 18.

Bằng tất cả sự nỗ lực của mình trong quá trình học tập, cũng như sinh hoạt Đoàn, Lê Quang Thạch Anh, học sinh lớp 12XH1, Trường THPT Gia Định, Q.Bình Thạnh, TP.HCM đã được kết nạp vào Đảng.

Nam sinh được kết nạp vào Đảng ở tuổi 18 - Ảnh 1.

Thạch Anh đã đạt được những thành tích nổi bật như: Giấy khen của Giám đốc Sở GD-ĐT TP.HCM vì đạt danh hiệu "Học sinh tiêu biểu học tập và làm theo lời Bác"; danh hiệu "Học sinh 3 tốt" Q.Bình Thạnh; Giấy khen của UBND Q.Bình Thạnh vì thực hiện tốt việc "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh"… Ngoài ra, trong 11 năm học chàng trai này đều đạt danh hiệu học sinh giỏi, Thạch Anh cũng là thành viên đội tuyển học sinh giỏi của trường tham dự kỳ thi học sinh giỏi cấp thành phố.

"Khi đã được kết nạp vào Đảng, em sẽ tiếp tục phấn đấu. Việc làm trước mắt và thiết thực nhất là nỗ lực học tập, rèn luyện để đạt danh hiệu học sinh giỏi, hạnh kiểm tốt, đạt kết quả cao trong kỳ thi tốt nghiệp THPT và trúng tuyển vào ngành học, ngôi trường mình mơ ước. Bên cạnh đó, em sẽ tích cực tham gia xây dựng, phát triển chi bộ, công tác Đoàn. Tiếp tục tu dưỡng, rèn luyện, sẵn sàng nhận mọi nhiệm vụ trong 12 tháng dự bị để xứng đáng được công nhận là đảng viên chính thức, làm tấm gương cho các đoàn viên khác phấn đấu vào Đảng", Thạch Anh chia sẻ.

Chia sẻ về dự định sắp tới, Thạch Anh cho biết sẽ tập trung ôn thi cuối học kỳ 2 và thi tốt nghiệp THPT thật tốt, nam sinh dự định thi khối C, vào ngành luật của Học viện Cán bộ TP.HCM. Sau khi thi xong, gen Z này sẽ quay trở lại tiếp tục công tác Đoàn và dành nhiều thời gian hơn cho bản thân: học thêm năng khiếu, kỹ năng, ngoại ngữ

Buổi chiều trước ngày diễn ra lễ kết nạp, Thạch Anh đến trường chuẩn bị cho công tác tổ chức với thầy trợ lý thanh niên. Gen Z này rất vui và tự hào, xen lẫn một chút cảm giác hồi hộp trước khi được đứng vào hàng ngũ của Đảng. Thạch Anh kể: "Trước đó em mang thư mời của chi bộ về báo tin với gia đình, cả nhà đã rất vui và tự hào. Đặc biệt là mẹ em rất vui, tự hào và xúc động, vì bà cũng là đảng viên, luôn là người động viên và ủng hộ em".

Bà Phạm Hồ Thanh Hiền, giáo viên chủ nhiệm của Thạch Anh, cho biết: "Thạch Anh là một học sinh ngoan, lễ phép và gương mẫu. Em nhiệt tình hỗ trợ tôi hết mình trong các hoạt động riêng của lớp. Em học tốt các môn xã hội và đặc biệt là môn tiếng Anh do tôi giảng dạy. Thạch Anh thật sự là một tấm gương sáng để các em khóa dưới học tập, noi theo. Ngoài ra, em ấy luôn xông xáo và có trách nhiệm với các phong trào của quận, của Đoàn trường".


Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.