Nặng nợ với thơ

28/02/2016 04:07 GMT+7

Chơi thân như chị em ruột với nhà thơ nữ Trần Mai Hường nên Lương Cẩm Quyên (bút danh: Thủy Sao, Lê Uyên) thường xuyên bị... rủ rê đi giao lưu với giới văn chương.

Chơi thân như chị em ruột với nhà thơ nữ Trần Mai Hường nên Lương Cẩm Quyên (bút danh: Thủy Sao, Lê Uyên) thường xuyên bị... rủ rê đi giao lưu với giới văn chương.

Ảnh: Quỳnh TrânẢnh: Quỳnh Trân
Sau đó, mỗi lúc buồn chị lại trút mình vào những con chữ. Tập thơ mới nhất của chị có tên gọi Sao không một lần chạm sóng do NXB Hội Nhà văn vừa ấn hành rất được bạn đọc yêu thích. Vì vậy, Lương Cẩm Quyên (ảnh) đang dự định ra mắt tập thơ thứ hai viết về người lính và cuộc sống nơi trùng khơi của các anh.
Ngoài công việc viết lách, gần đây Cẩm Quyên cùng nhà thơ Hoàng Dũng (ở Nha Trang) thành lập trang Du ca thi đàn trên mạng xã hội để sinh hoạt văn chương với những cây bút trẻ khắp mọi miền đất nước. Du ca thi đàn đã thu hút gần 30.000 người tham gia, hằng ngày đăng tải những bài thơ mới của các thành viên và cuối tháng tổ chức chấm thi, trao giải khá hoành tráng.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.