Nàng thơ gợi cảm của Tomas Berdych

03/02/2014 07:48 GMT+7

(TNTS) Tay vợt Tomas Berdych quả thật là người đàn ông may mắn khi nắm giữ trái tim của người mẫu Ester Satorova, đồng thời vẫn duy trì được tình bạn với người yêu thời thơ ấu Lucie Safarova.

(TNTS) Tay vợt Tomas Berdych quả thật là người đàn ông may mắn khi nắm giữ trái tim của người mẫu Ester Satorova, đồng thời vẫn duy trì được tình bạn với người yêu thời thơ ấu Lucie Safarova.

 Nàng thơ gợi cảm của Tomas Berdych

Các tay vợt và cả khán giả giải Úc mở rộng năm nay đều khốn khổ vì thời tiết quá nóng ở Melbourne. Ấy thế mà tay vợt CH Czech Tomas Berdych, 28 tuổi, vẫn có một cổ động viên trung thành luôn có mặt trên khán đài để cổ vũ anh trong các trận đấu, bất chấp trời nóng đổ lửa. Đó chính là người mẫu xinh đẹp Ester Satorova, 21 tuổi, với những đường cong gợi cảm, khiến ai trông thấy cũng phải ganh tị với tay vợt hạng 7 thế giới.

Người đẹp tóc nâu có đôi mắt xanh hút hồn cao 1 m 75, số đo 3 vòng chuẩn 84-60-90 cm, sở hữu gương mặt xinh đẹp và những đường nét hoàn hảo từ đầu đến chân. Thế nên chẳng phải ngẫu nhiên mà các công ty người mẫu nổi tiếng của 3 nước Tây Ban Nha (Group Model Management), Ý (Why Not Model Agency) và Malaysia (Andrews Model) đã quyết mời bằng được Ester Satorova ký hợp đồng. Người đẹp CH Czech đã xuất hiện trên bìa khá nhiều tạp chí, trở thành gương mặt đại diện cho nhiều nhãn hàng. Mới 21 tuổi, nhưng Ester Satorova cũng đã có thâm niên làm người mẫu gần chục năm. Từ khi 13, 14 tuổi, Ester Satorova đã không ngần ngại thực hiện những kiểu hình táo bạo, thiếu vải nóng bỏng...

Sự nghiệp người mẫu phát triển thuận lợi, thế nhưng từ khi chính thức công khai mối quan hệ với Tomas Berdych, Ester Satorova luôn sắp xếp lịch chụp hình, biểu diễn để có mặt bên người yêu trong những giải đấu cũng như trong những hoạt động bên ngoài sân quần vợt, các hoạt động từ thiện ở khắp nơi trên thế giới. Ester Satorova tuy còn rất trẻ, nhưng xem ra đã rất chuyên nghiệp trong sự nghiệp cũng như trong tình yêu. Búp bê tóc nâu, mắt xanh rất biết cân bằng giữa sự nghiệp và tình cảm, chưa để xảy ra tình trạng mải mê theo đuổi sự nghiệp đến nỗi không có thời gian dành cho người yêu.

Nàng thơ gợi cảm của Tomas Berdych 2
Tomas Berdych - Ảnh: AFP, 4ormat

Về phần mình, Tomas Berdych cũng rất giỏi cả trong lẫn ngoài sân quần vợt. Dù không điển trai, chỉ là tay vợt số 7 thế giới, chưa từng đoạt grand slam nào, nhưng Tomas Berdych vẫn nắm giữ trái tim người đẹp Ester Satorova, có thứ hạng trong thế giới người mẫu chắc chắn cao hơn anh. Tomas Berdych bắt đầu hẹn hò với Ester Satorova từ mùa thu năm 2011, nghĩa là khi cô người mẫu CH Czech chỉ mới 18 tuổi. Thời điểm đó, nhiều người cho rằng Ester Satorova chính là nguyên nhân khiến Tomas Berdych chia tay tay vợt đồng hương Lucie Safarova, kết thúc mối tình kéo dài gần 10 năm. Điều này chỉ có người trong cuộc mới tỏ tường, chỉ biết rằng sau khi chia tay, Tomas Berdych vẫn duy trì được mối quan hệ bạn bè với Lucie Safarova. Cả hai chưa hề nói xấu đối phương, và chẳng bao lâu sau đó, Lucie Safarova cũng có người yêu mới, đó là HLV quần vợt người Mỹ Troy Hahn.

Nếu như Ester Satorova chỉ yêu thích quần vợt nên là cổ động viên trung thành của Tomas Berdych, thì Lucie Safarova lại là tay vợt nữ hàng đầu ở CH Czech, từng luôn chia sẻ kinh nghiệm tập luyện, thi đấu với Tomas Berdych trong suốt thời gian yêu nhau. Chơi quần vợt từ năm 3 tuổi, nay đã 26 tuổi, nhưng Lucie Safarova vẫn không thích bị giới truyền thông gọi là “tay vợt kỳ cựu”.  Lucie Safarova phản ứng: “Gì chứ, nghe cứ như là gọi một người phải chống gậy và không thể nhấc chân bước đi vậy”. Tuy Lucie Safarova không thích từ “kỳ cựu”, nhưng thực tế thì lại đúng như thế. Lucie Safarova từng cầm vợt từ khi mới 3 tuổi, lúc đầu chỉ để làm quân xanh cho cô chị Veronika. Thế nhưng ông bố Mialn Safarova, cũng là một HLV quần vợt, đã hết sức vui mừng khi Lucie Safarova lại tiến bộ nhanh hơn chị mình, trở thành tay vợt trẻ triển vọng, rồi tay vợt nữ xuất sắc nhất của CH Czech. Nhờ vậy, Lucie Safarova nhận được sự hỗ trợ của Liên đoàn quần vợt CH Czech và sự tài trợ của nhiều công ty lớn để tiếp tục luyện tập và tham gia các giải thi đấu lớn trên thế giới.

Lucie Safarova hiện xếp hạng 27 trên thế giới, nhưng cô luôn nhấn mạnh rằng cô tham gia thi đấu không vì danh tiếng hay tiền bạc. Bằng giọng nhẹ nhàng, Lucie Safarova khẳng định: “Tôi thuộc dạng người nhút nhát, nên tôi không giống như những người thích được nổi tiếng, thích được chú ý. Tôi là dạng người đi con đường của mình một cách lặng lẽ, không phô trương”. Quả như thế thật, chỉ có một lần vào năm 2011, Lucie Safarova trở thành tiêu đề nóng của giới truyền thông về một đề tài chẳng liên quan đến các giải đấu, khi cô công khai thừa nhận chia tay người bạn trai sau 8 năm yêu nhau. “Đó là mối tình đầu rất sâu đậm. Tuy nhiên tôi nghĩ mối quan hệ của chúng tôi đã tiến đến một điểm không thể tiếp tục phát triển, và tính cách của chúng tôi cũng đã trở nên khác đi. Chuyện đã xảy ra như thế. Chuyện chia tay của chúng tôi rất bình thường. Chúng tôi không hề tranh cãi hay có hành động gì xúc phạm nhau”. Mặc dù Lucie Safarova thừa nhận cô đã cảm thấy rất khó khăn khi chia tay, nhưng cô cũng nhận ra rằng chuyện đó đã thay đổi quan điểm sống của cô và sự nghiệp của cô theo chiều hướng tốt hơn. Lucie Safarova lý giải: “Tôi đã khám phá ra nhiều điều hơn về bản thân mình. Từ năm 15 tuổi, tôi luôn chia sẻ mọi thứ với một người, và rồi tôi đột ngột còn lại có một mình. Lúc đầu, rất là kinh khủng, nhưng rồi tôi nhận ra cũng tốt khi tôi biết mình như thế nào, và tôi muốn được làm điều gì”.

Qua những tâm sự của người yêu cũ Lucie Safarova, xem ra Tomas Berdych đúng là tay vợt sát gái may mắn nhất. Tomas Berdych cũng từng thừa nhận “có sự khác biệt rất lớn” khi sánh đôi với một siêu mẫu so với khi yêu một tay vợt chuyên nghiệp: “Trước đây, tôi từng nói rằng có lẽ điều tuyệt vời nhất là chúng tôi có cùng niềm đam mê, niềm quan tâm. Nhưng rồi tôi chẳng tích lũy được thêm kinh nghiệm gì. Tuy nhiên, tôi có thể nói rằng tình hình hiện nay tốt hơn, bởi lúc trước thật là quá nhiều về quần vợt. Ngày nào cũng thi đấu, tập luyện, chuyện thắng, chuyện thua, rất căng thẳng. Thế nên tôi thật sự hạnh phúc khi gặp một người có cuộc sống khác. Đó là một trải nghiệm tuyệt vời”.

Hạnh Ngân

>> Murray và Berdych sớm bị loại ở vòng 3 Rogers Cup 2013
>> Berdych bị loại ở vòng 1 giải Pháp mở rộng
>> Djokovic gục ngã trước Berdych, Sharapova bỏ cuộc
>> Nadal vào bán kết, Berdych bất ngờ bị loại ở vòng 3

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.