Nể phục Joachim Loew

24/06/2012 03:00 GMT+7

Cách mà HLV Joachim Loew giúp đội Đức hạ gục Hy Lạp 4-2 bằng một lối chơi tấn công đầy táo bạo cũng như cách sử dụng cầu thủ, đã khiến báo chí châu Âu phải nể phục.

Cách mà HLV Joachim Loew giúp đội Đức hạ gục Hy Lạp 4-2 bằng một lối chơi tấn công đầy táo bạo cũng như cách sử dụng cầu thủ, đã khiến báo chí châu Âu phải nể phục.

Hãng tin Reuters bình luận, việc đưa tiền vệ Marco Reus mới toanh vào sân ngay từ đầu thay vì Muller hay Podolski thường sử dụng như ở vòng bảng, hoặc Klose chơi tiền đạo cắm chứ không phải là Mario Gomez đang có 3 bàn thắng trong tay… khiến đội Hy Lạp vô cùng bất ngờ và gần như phá sản mọi tính toán trong việc khóa chặt hàng công của đối phương. Đội Đức đã thực hiện chính xác đấu pháp đến từng chi tiết một và kiên định ngay cả lúc bị gỡ hòa. Thủ quân Philipp Lahm nói: “Đúng là có hơi bất ngờ khi chúng tôi bị Hy Lạp gỡ hòa. Nhưng ngay sau bàn thua chúng tôi không bị ảnh hưởng gì nhiều về tâm lý để ngay sau đó lấy lại ưu thế về bàn thắng”.

HLV Loew lại tỏ vẻ tiếc rẻ: “Chúng tôi bỏ lỡ nhiều cơ hội quá. Đó là lý do vì sao tôi tức giận ở bên ngoài đường biên. Nếu tận dụng tốt thì trận đấu đã được định đoạt từ hiệp 1. Nhưng nhìn chung tôi rất hài lòng. Sau chiến thắng này tôi tự thưởng cho mình một ly cà phê thật ngon”. Ông Loew cũng tiết lộ là sau trận đấu, Thủ tướng Đức, bà Angela Merkel đã xuống tận phòng thay đồ chúc mừng các cầu thủ và tiện thể cũng thắc mắc với cách bố trí đội hình lạ lùng của tuyển Đức.

  G.Lao

>> HLV Joachim Loew sợ Bayern Munich thua ở Champions League
>> HLV Joachim Loew: “Đức đã thua đội mạnh nhất”

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.