Xe chở bia đâm vào khách sạn

07/06/2005 23:51 GMT+7

Rạng sáng ngày 7/6, xe tải biển số 54T - 7008 của Công ty cổ phần Vận tải giao nhận thương mại Quang Châu (Q.5) chở khoảng 500 két vỏ chai bia Sài Gòn lưu thông trên đường Lý Thường Kiệt từ hướng ngã tư Bảy Hiền về chợ Tân Bình (TP.HCM), khi đến khu vực P.7, Q.Tân Bình đã đâm vào dải phân cách và húc đổ 10m khiến hàng trăm két vỏ chai đổ ào xuống đường.

Theo đà, xe tải tông gãy trụ điện hạ thế ven đường rồi lao thẳng vào khách sạn Thanh Bình 2 (15 Lý Thường Kiệt) khiến mặt tiền khách sạn bị hư hại nặng. Ngay sau đó tài xế đã nhảy khỏi xe bỏ trốn. Tai nạn gây kẹt xe hơn 2 giờ liền trên đoạn đường này. (Tin, ảnh: Đàm Huy)

Mâu thuẫn nhỏ, hậu quả lớn. Rạng sáng 7/6, trong lúc Dương Tấn Phú, Lê Tấn Đạt (đều 22 tuổi, ngụ ở Q.6) đang cùng nhóm bạn ngồi chơi tại vỉa hè đường Hậu Giang, P.5, Q.6 (TP.HCM) thì có 3 đối tượng đến gây sự, dẫn đến ẩu đả nhau. Nhóm 3 đối tượng trên đã dùng cây sắt nhọn đâm anh Phú chết tại chỗ, đâm anh Đạt trọng thương phải nhập viện cấp cứu. Sau khi gây án, cả 3 bỏ trốn. (Hồng Thanh)

Chết do lấy kem đổi... đầu đạn. Sáng hôm qua 7/6, ông Lê Phi (48 tuổi, bán kem dạo ở thôn Đốc Sơ, xã Hương Sơ, TP Huế) cưa một đầu đạn pháo phế liệu, đầu đạn phát nổ làm ông Phi chết tại chỗ. Con gái ông Phi là Lê Thị Bướm (16 tuổi) bị thương nặng phải vào bệnh viện cấp cứu. Đầu đạn này được ông Phi lấy kem đổi để lấy đồng chì. Trước đó, Công an xã Hương Sơ đã thu giữ tại nhà anh Nguyễn Văn Hiếu, cũng bán kem dạo, 59 đầu đạn pháo tương tự cũng được đổi bằng kem tại các bãi buôn bán phế liệu chiến tranh ở Thừa Thiên - Huế và Quảng Trị. (N.T.N)

Cả tin đồng nát. Chị Đoàn Thị Huệ (trú tại 115 Nguyễn Thái Học, Tam Kỳ - Quảng Nam) sau chuyến ra Đà Nẵng thăm con về bỗng tá hỏa khi phát hiện chiếc hộp đựng đồ quý của mình đã không cánh mà bay. Chồng chị cho hay trước đó có một bà đồng nát xin vào phòng lục tìm đồ phế liệu, ve chai để mua. Chưa biết chính xác số đồng nát bán được bao nhiêu tiền, riêng chiếc hộp mà chị Huệ bị mất có chứa nhiều đồ quý: một sổ nghiệp chủ, giấy đăng ký xe máy, 2 chứng minh thư và... 19 chỉ vàng 9999, 5 chỉ vàng tây, 1 đồng hồ đeo tay, 13 triệu đồng. (H.X.Huỳnh)

Xe ô tô lao vào cửa hàng. Sáng ngày 7/6, xe ô tô bốn chỗ biển số 43K-5112 do Nguyễn Văn Thành (trú tại TP Đà Nẵng) điều khiển đang chạy trên đường Tôn Đức Thắng (Q.Liên Chiểu, TP Đà Nẵng) bất ngờ lao lên vỉa hè và đâm thẳng vào cửa hàng bán bình ắc-quy số 418. Chiếc xe lao qua bậc cửa, đâm gãy cửa kính và kịp dừng lại trước khi đầu xe đụng vào tường nhà. Vụ tai nạn không gây thiệt hại về người. (Tin, ảnh: N.K.Thành)

Hàng chục người thoát chết trong gang tấc. Lúc 12 giờ 30 ngày 7/6, tại đèo Bảo Lộc (Lâm Đồng), chiếc xe Hyundai 54 chỗ, biển số 53N0384 trên đường từ Đà Lạt đi TP.HCM khi xuống gần đến chân đèo đã bị mất thắng. Tài xế Huỳnh Cao Sơn (sinh năm 1978) đã bình tĩnh điều khiển cho xe tông vào vách núi nên hơn 50 hành khách ngồi trên xe thoát chết trong gang tấc. Theo ông Đặng Công Tô (Cảnh sát giao thông chốt đèo Bảo Lộc) thì khi nhận được tin báo, cảnh sát giao thông đã kịp thời có mặt. Rất may  vụ tai nạn không làm ai thiệt mạng, một số hành khách bị thương nhẹ đã được cứu chữa kịp thời, chiếc xe bị hư hỏng khá nặng. (Lâm Viên)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.