Hồ sen thành hồ... lục bình

25/06/2005 22:53 GMT+7

Trước đây, hằng năm từ cuối tháng 5 đến đầu tháng 6, khắp Hộ Thành hào (con sông đào bao quanh kinh thành Huế) và ở các hồ nội thành hoa sen nở rộ, tạo một phong vị đầy hương sắc cho thành phố di sản văn hóa thế giới này.

Vậy mà đến nay sen càng lúc càng vắng bóng, thay vào đó là bèo lục bình, cỏ hoang, lùm bụi xâm lấn, phủ kín. Trong ảnh là một đoạn Hộ Thành hào ở bên cửa Thượng Tứ kín đặc bèo lục bình khiến quang cảnh trông thật hoang tàn. (Tin, ảnh: Ngọc Thảo Nguyên)

Khỉ cũng cần nha sĩ. Các bác sĩ, nha sĩ tại TP Thành Đô, tỉnh Tứ Xuyên (Trung Quốc) đã tiến hành ca phẫu thuật chỉnh hàm cho một chú khỉ 6 tuổi. Thì ra chú ta gặp khó khăn khi nhai và các nha sĩ đã phải nhổ của chú... 12 cái răng trước khi tái tạo hàm mới. (X.A)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.