Mua bán trẻ em ở Trung Quốc

01/08/2005 22:15 GMT+7

Đứa trẻ nhỏ nhất chỉ mới 10 ngày tuổi trong khi đứa lớn nhất cũng không lớn hơn 18 tháng. Tất cả 27 đứa đều ngất lịm vì khát sữa. Chúng vừa được cảnh sát tỉnh Hà Nam (Trung Quốc) giải cứu khỏi một đường dây buôn bán trẻ con.

Giá một đứa bé: 2.600 USD

Những thông tin như trên không lạ đối với người dân Trung Quốc. "Ngành" mua bán trẻ con đã nở rộ kể từ khi chính sách một con được áp dụng. Nhiều người sẵn sàng trả 2.600 USD cho một đứa trẻ - số tiền còn cao hơn thu nhập bình quân một năm của một người dân Trung Quốc. Cách đây 2 năm, một số gia đình nghèo hoặc những phụ nữ chửa hoang tại tỉnh Vân Nam thường bán con trai giá 70 USD và con gái 25 USD. Ngày nay, ngay cả ở những khu vực xa xôi hẻo lánh nhất, những kẻ buôn người cũng phải trả 130 USD để đổi lấy một bé trai và 70 USD cho một bé gái. Tuy nhiên, những con số kể trên chẳng đáng là bao so với giá bán luôn ở mức "trên trời". Chỉ trong năm ngoái, các cơ quan an ninh Trung Quốc đã cứu khoảng 3.500 đứa bé từ tay bọn chúng.

Tòa án thành phố Nam Ninh gần đây đã kết án tổng cộng 52 người từ 18 tháng đến chung thân do dính líu tới một đường dây buôn bán trẻ em trên khắp đất nước. Mọi chuyện vỡ lở sau khi cảnh sát phát hiện 28 bé gái bị nhét vào các túi du lịch chất trên một chiếc xe chạy đường dài. Không có bé nào lớn hơn 3 tháng tuổi. Tất cả đều bị đánh thuốc mê để giữ im lặng. Khi được cảnh sát phát hiện, một em đã mãi mãi không bao giờ mở miệng được nữa. Chính các nhân viên tại một bệnh viện ở tỉnh Quảng Tây đã bán các em, vốn là những trẻ bị bỏ rơi với giá chỉ từ 12-25 USD. Trong một vụ án khác, một kẻ làm cha đã phải vào tù bóc lịch 10 năm, sau khi bán đứa con trai vừa mới lọt lòng của mình với giá 1.230 USD để lấy tiền cờ bạc.

Ai mua trẻ con?

Cầu lúc nào cũng vượt quá cung. Chính sách một con của Trung Quốc đã tỏ ra rất hiệu quả trong việc kiểm soát dân số ở đất nước đã có đến 1,3 tỉ người này. Tuy nhiên, nó cũng làm nảy sinh bao nhiêu hệ lụy mà đến nay các nhà quản lý vẫn chưa tìm được giải pháp. Tư tưởng trọng nam khinh nữ từ thời phong kiến vẫn hằn sâu trong suy nghĩ của nhiều người, nhất là ở vùng nông thôn. Nhiều gia đình sẵn sàng phá bỏ các thai nhi nữ để chờ cơ hội có con trai. Một số gia đình khác thì thà mua một bé trai hơn là chấp nhận rủi ro sinh con gái. Ngoài ra, những kẻ buôn người còn đưa một giải pháp an toàn cho những ai muốn thoát khỏi sự ràng buộc của chính sách một con: nhận con nuôi sẽ tránh được khoản tiền phạt khổng lồ cùng bao rắc rối khác mà chuyện sinh con thứ 2 mang lại.
"Thị trường" buôn bán trẻ con không chỉ có thế. Việc lựa chọn giới tính một cách tiêu cực của các ông bố, bà mẹ đã làm mất cân bằng giới tính một cách trầm trọng trong xã hội: cứ 100 nữ thì có đến 118 nam. Vô số đàn ông Trung Quốc không kiếm được vợ. Thế là nhiều người sau năm lần bảy lượt giết chết những đứa con gái của mình từ trong bào thai cho đến ngày sinh được con trai thì lại quay sang bỏ tiền ra mua một bé gái để đảm bảo rằng con trai mình sau này lớn lên sẽ có sẵn vợ! Chưa hết, nhiều nông dân nghèo không lấy được vợ đã chọn giải pháp mua một cô dâu con nít. Nhà thổ cũng là một khách hàng thường xuyên khác của những kẻ buôn người.

Đoan Nhật
(Times)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.