Lòng tốt của một cháu bé bán vé số

09/05/2006 23:27 GMT+7

Ngày 9/5, Công an thị xã Tân An (Long An) đã đề nghị UBND thị xã tặng giấy khen cho em Nguyễn Công Đức (10 tuổi, ngụ ở P.4, thị xã Tân An, Long An), học sinh lớp 3 Trường Lý Tự Trọng vì đã không tham của rơi.

Trước đó, khi đi bán vé số ở khu vực đường Hùng Vương, P.2, em phát hiện một túi xách đánh rơi trên đường. Lúc nhặt lên mở ra xem thì thấy số tiền rất lớn, em liền mang tới công an phường giao nộp. Kiểm tra, các anh công an phường đếm tổng cộng 31 triệu đồng cùng giấy tờ tên Đặng Thanh Nhàn (ngụ P.2). Ngay sau khi nhận tin, ông Nhàn đã đến công an phường nhận toàn bộ số tiền trên.

Khôi Nguyên

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.