Gởi thư lên thiên đàng? Nhớ dán tem

07/03/2008 16:58 GMT+7

(TNO) Nhớ thương khôn nguôi người mẹ đã quá cố, một cô bé 13 tuổi ở Pháp đã viết thư cho mẹ gởi lên thiên đàng. Lá thư đã bị bưu điện trả lại vì người gởi không dán tem!

Cô bé Anais đã ghi địa chỉ ngoài phong bì là Đường Cực Lạc, Thiên Đàng. Tờ báo Pháp Journal de Saône-et-Loire đưa tin 2 ngày sau, lá thư được gởi trả lại địa chỉ người gởi với dòng ghi chú “không rõ địa chỉ gởi đi” và yêu cầu đóng 1,35 euro vì không dán tem lên phong bì.

Cô bé đã viết thư cho mẹ vì quá nhớ thương, dù mẹ cô đã qua đời 2 năm rồi.

Đại diện ngành bưu điện Pháp sau đó đã xin lỗi và cho biết ở Pháp cũng có một ngôi làng mang tên Ciel, có nghĩa là thiên đàng theo tiếng Pháp nhưng ở đây không có con đường nào mang tên Cực Lạc hết!

Đ.N

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.