Thầy trò cùng diễn chung

12/03/2008 23:47 GMT+7

Mấy tuần nay, cây cười Anh Vũ bận bịu với tiểu phẩm Tình bạn già để ra mắt khán giả sau mùa Tết. Lạ nhỉ, diễn hài quanh năm thì một tiểu phẩm có gì phải rối rít? Lý do, đây là lần đầu Anh Vũ diễn chung với "sư phụ" của mình, NSƯT Việt Anh.

Anh Vũ tốt nghiệp khóa đào tạo tại Nhà hát Sân khấu nhỏ TP.HCM, trong đó Việt Anh là một giảng viên được Anh Vũ "mê" nhất, rồi đi theo con đường "chọc cười" của thầy luôn. Vũ tìm mãi mới được một tiểu phẩm để hai thầy trò cùng diễn "kỷ niệm". Nội dung cũng khá lạ, nói về hai ông thương binh già ngồi nhắc nhở những ngày chia ngọt sẻ bùi trong chiến tranh, rồi suy tư những điều hôm nay. Nghe quá "nghiêm túc", có lẽ chưa diễn viên hài nào dám chọn kịch bản như thế, nhưng Anh Vũ tin rằng hai thầy trò sẽ làm khán giả phải cười khóc, khóc cười !

H.Kim

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.