Như tin đã đưa, đêm 21.8.2008, sau khi cho con trai mới 18 ngày tuổi bú xong, Dung ngủ thiếp đi. Lúc tỉnh dậy, Dung thấy con không cử động, người lạnh, không thở nên tưởng con bị chết ngạt do vú đè. Sợ chồng đánh, Dung lén quăng con xuống sông rồi nói dối bị bắt cóc. Lúc 17 giờ 30 cùng ngày, người dân phát hiện xác cháu bé dưới sông; qua điều tra công an xác định cháu bị chết do choáng sau ngạt nước. Mặc dù hành vi của Dung đủ yếu tố cấu thành tội giết người nhưng kết luận giám định của Viện pháp y tâm thần T.Ư là Dung bị bệnh, không đủ năng lực chịu trách nhiệm hình sự, vì vậy không thể truy tố trước pháp luật.
Mai Trâm
Bình luận (0)