Hoa hậu Nga Sofia Rudieva: Tôi bị hăm dọa!

07/04/2009 10:26 GMT+7

“... Chung quanh việc tung lên mạng những tấm ảnh của tôi đã có nhiều cuộc tranh luận. Tôi muốn đưa ra những lời giải thích để mọi người có thể nghe chính người trong cuộc nói”.

Lần đầu Hoa hậu Nga năm 2009 Sofia Rudieva đã lên tiếng sau hai tuần kể từ khi xì-căng-đan về ảnh khỏa thân của cô bùng nổ trên internet. Cô có bị tước vương miện và không được tham dự cuộc thi Hoa hậu Thế giới hay không, theo Top News, sự việc diễn biến theo chiều hướng nào, đến nay vẫn chưa rõ. Và Sofia đã tự mình giải thích tất cả qua một lá thư dài, trong đó cô kể lại điều gì đã dẫn đến việc cô chụp ảnh khỏa thân.

“Đó là lần chụp ảnh đầu tiên trong đời tôi, lúc đó tôi 15 tuổi. Như nhiều cô gái trẻ, tôi đã mơ làm người mẫu và đã đến thử vai tại một tổ chức người mẫu, ở đó người ta đề nghị tôi tham gia chụp ảnh mặc đồ lót. Khi nhìn thấy trang phục người ta muốn khoác lên người tôi, tôi đã hoảng sợ và từ chối. Bà quản lý bảo nếu tôi từ chối thì đó là sự vi phạm luật, tiền phạt có thể đến vài ngàn USD và chẳng có ai cho tôi ra khỏi đó cả...

Người ta đã vẽ ra cho tôi những triển vọng sẽ mở ra sau lần chụp ảnh đó. Đồng thời, họ đã đưa cho tôi xem cuốn lịch Pirelli với hình ảnh khỏa thân của các người mẫu đẹp nhất thế giới. Không một ai lên án họ vì điều đó và cũng chẳng ai ngược đãi họ, mà ngược lại là đằng khác...

Mọi người đều biết trẻ con khao khát trở thành người lớn và thử cuộc sống người lớn. Lúc đó, tôi có cảm giác việc chụp ảnh là chuyện nghiêm túc và là công việc người lớn đầu tiên của tôi. Thêm vào đó, người ta đã cho tôi uống rượu champagne. Đối với một thiếu nữ, điều đó luôn luôn tượng trưng cho cuộc sống xa hoa của các ngôi sao...

Những tấm ảnh đó tôi muốn quên đi như quên một cơn ác mộng. Bất cứ hành động nào cũng đều có hậu quả của nó. Tuy nhiên, suy nghĩ về những hậu quả đó là bài học chủ yếu của tôi lúc này.

Tôi chẳng mong muốn ai rơi vào tình huống tương tự như thế. Hơn nữa, tôi muốn làm tất cả để không lặp lại chuyện như vậy nữa. Tôi quyết tâm hình thành một hội người mẫu vị thành niên. Tôi biết rằng nhiều cô gái đẹp ở đất nước Nga đang vấp phải những vấn đề có tính chất tương tự như thế... Tôi đã bị sốc mạnh vì chuyện đã trải qua. Thoạt tiên, tôi đã rất hoảng sợ, đau đớn và giận dữ.

Từ đó đến nay đã gần 4 năm. Còn một bài học đắt giá nữa mà tôi cảm nhận được, đó là không bao giờ chịu bỏ cuộc và hãy là người lạc quan!

Tôi hiểu rằng từ ngày 8-3 năm nay, khi trở thành hoa hậu, đối với nhiều cô gái và cô bé, tôi là một tấm gương, thế mà tôi đã làm cho họ thất vọng. Thế nhưng, qua hoàn cảnh của tôi, các cha mẹ sẽ chú ý theo dõi những đứa con vị thành niên của họ làm gì và yêu cầu gì. Mỗi người đều có thể phạm sai sót và bất kỳ sai lầm nào đều có thể sửa chữa. Chỉ có điều, cần phải có lòng mong muốn mạnh mẽ. Đó là bài học cuối cùng của tôi”...

Theo Ngô Sinh / Người Lao Động

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.