Ông Berlusconi bị vợ “qua mặt”

02/05/2009 00:14 GMT+7

Bà Veronica Lario đã giành chiến thắng trước đức ông chồng là Thủ tướng Silvio Berlusconi khi đẩy văng được 3 trong số 4 người đẹp trẻ trung mà đấng lang quân của bà đề nghị vào danh sách ứng viên cho vị trí nghị sĩ đại diện Ý trong Nghị viện châu u.

Liên minh cầm quyền do đảng Tự do cho người dân của ông Berlusconi lúc đầu dự định đề cử cả 4 phụ nữ xinh đẹp, trong đó có một nữ phát thanh viên truyền hình, một cựu diễn viên, ra tranh cử cho chiếc ghế trên theo ý của ông Berlusconi. Tuy nhiên, sau khi bà Lario gửi bức thư chỉ trích kịch liệt ý tưởng này, gọi đó là “thứ rác rưởi vô liêm sỉ” của chồng bà là “hoàng đế”, đến hãng thông tấn ANSA, liên minh cầm quyền đã rút lại các ứng viên và chỉ đề cử đúng 1 người, đó là cô Barbara Matera, 27 tuổi, cựu diễn viên truyền hình. Chưa hết, bà còn than phiền việc thủ tướng đã đến dự tiệc sinh nhật thứ 18 của một cô gái xinh đẹp và rằng “ông ấy chưa bao giờ đến dự tiệc sinh nhật 18 tuổi của bất kỳ đứa con nào, dù ông được mời đàng hoàng”. Giới truyền thông Ý cho đây chính là thắng lợi vẻ vang của bà Lario trước đức ông chồng nổi tiếng đào hoa, người từng phải công khai xin lỗi bà trên báo chí vào năm 2007 khi có lời tán tỉnh một cô nàng xinh đẹp khác.

T.M

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.