Một thầy bói bị sát hại

06/05/2009 13:27 GMT+7

(TNO) Khoảng 5 giờ sáng nay 6.5, người dân ngụ hẻm 5A Quang Trung, phường 10, quận Gò Vấp (TP.HCM) hốt hoảng khi hay tin một phụ nữ bị sát hại dã man tại phòng trọ trong hẻm.

Nạn nhân được công an xác định là bà Huỳnh Thị Lũy (59 tuổi, quê Phú Yên).

Những người sống gần dãy nhà 6 phòng trọ, có chung một lối đi nói với phóng viên là họ không nghe bất cứ tiếng động nào phát ra từ căn phòng của nạn nhân.

Theo tìm hiểu của Thanh Niên, bà Lũy hành nghề bói toán, thuê phòng ở chung với một người phụ nữ khác hành nghề bán hủ tiếu. Họ thuê phòng ở đã nhiều năm nay.

Khoảng 3 giờ sáng cùng ngày, người phụ nữ ở chung phòng với bà Lũy đi dọn hàng, khi quay về phòng trọ thì phát hiện bà Lũy đã chết, người bê bết máu.
 
Sau khi nhận được tin báo, lực lượng chức năng của quận Gò Vấp và TP.HCM đã đến bảo vệ hiện trường. Qua khám nghiệm, công an phát hiện trên người nạn nhân vẫn còn đeo 1 chiếc vòng, và 2 sợi dây chuyền vàng.

Ngọc Thọ

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.