Cảnh báo từ các cổng chào

04/04/2010 03:02 GMT+7

Tuần rồi, báo chí đưa tin về tai nạn hy hữu ở miền Tây Nam Bộ. Chiếc cổng chào ở ấp Cây Hẹ, xã Phú Cần, huyện Tiểu Cần, tỉnh Trà Vinh tự dưng đổ ập xuống đường làm thiệt mạng một phụ nữ đi xe gắn máy. Cái chết không đáng có vì cổng chào.

Mà ở Việt Nam thì cổng chào vô thiên lủng. Xã nào, huyện nào, tỉnh nào cũng có; nhất là ở phía Nam. Khánh thành rầm rộ nhưng sau đó bị lãng quên mặc nắng nung - mưa quất - gió giật… thế là bất ngờ “đột quỵ”, “sụm bà chè” mà không thèm báo trước. Tội cho mấy người “tới số” đi ngang, lãnh đủ tai nạn. May mà cổng chào sập khi đường vắng, chứ sập lúc đám đông đang trú nắng, che mưa hay sập vào xe chở khách có thể làm xe lật nhào hay đụng liên hoàn thì hậu quả khôn lường!

Sáng ngày 30.3, ô tô 45 chỗ của đoàn khách du lịch trên đường vào chỗ ăn sáng ở quốc lộ 51 đi ngang qua xã Phước Tân, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai cũng bỗng dưng gặp nạn. Thanh gỗ ngang từ một cổng chào - lại cổng chào - nhè lúc xe đi ngang phang thẳng xuống đầu xe. May mà tài xế và khách ngồi đầu tránh kịp, còn khách ngồi sau tài xế bị kính và cây đập vỡ trán phải vào bệnh viện cấp cứu. Chẳng biết đường nào mà tránh? Chẳng biết lỗi ai để bồi thường. Hỏi địa phương thì đổ tội cho gió - mà gió thì không thể kiện. Chẳng ai quản lý cả. Rồi thì bảo cổng chào làm từ mấy nhiệm kỳ trước, chủ dự án đã về hưu hoặc “về với ông bà” nên không thể truy cứu trách nhiệm!

Một tuần - 2 tai nạn hy hữu - chỉ Việt Nam mới có. Vậy thông báo để ai ra đường nhớ tránh xa các cổng chào. Ngồi trên xe hơi vẫn phải đội mũ bảo hiểm cho an toàn. Lỡ bị tai nạn từ các cổng chào là bởi số mình xui chứ cổng chào không cố ý. Xin bố cáo để người đi đường biết mà tự phòng thân.

Nguyễn Văn Mỹ

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.