Khi người lớn “chơi trốn tìm”

16/04/2010 16:10 GMT+7

(TNO) Leo vào lỗ thông gió của một cửa hàng rồi bị kẹt luôn trong đó, lời giải thích mà kẻ trộm đưa ra với cảnh sát khi được “gỡ” xuống là mình đang… chơi trốn tìm.

AP đưa tin chuyện xảy ra ở một cửa hàng tiện lợi tại North East (Mỹ). Buổi sáng sớm, ông chủ vừa mở cửa bước vào cửa hàng thì thấy một cặp giò lủng lẳng trên cao, lòi ra từ lỗ thông gió.

Cảnh sát được gọi đến để “gỡ” cặp giò xuống, tất nhiên là cả phần thân và đầu, kẹt ở phía bên kia lỗ thông gió.

Khi 2 chân đã an toàn trên mặt đất, nạn nhân - và cũng là thủ phạm định ăn trộm ở cửa hàng, theo như điều tra của cảnh sát - xởi lởi giải thích rằng mình đang chơi trò trốn tìm với một người bạn ở trên… nóc nhà của cửa hàng. Anh ta bảo vì anh ta trốn ở chỗ quá "độc" nên sau một hồi không tìm ra, người bạn đã bỏ đi mất.

Tất nhiên, lời giải thích về trò chơi trẻ con thì chỉ lừa được bọn trẻ con!

Đoan Nhật

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.