Nếu ra đường và không may trời bất chợt đổ mưa, tính mạng cô sẽ bị đe dọa ngay lập tức. Vì thế lúc nào cô gái này cũng kè kè bên mình chiếc dù (ảnh), một hộp dụng cụ y tế bởi nếu lỡ bất thình lình ngất xỉu trên đường thì người qua lại sẽ tiêm thuốc giùm cô. Cô gái có căn bệnh oái oăm này tâm sự: "chỉ cần một giọt nước mưa chạm vào da tôi cũng đủ gây ra dị ứng”. Theo news of the world, triệu chứng của Emily khởi phát năm cô 13 tuổi, khi đó cô bị phát ban khắp người vì lạnh rồi sau đó bỗng dưng cô mắc luôn căn bệnh hiếm gặp này.
C.Nhung
Bình luận (0)