Biển của thời thơ ấu

01/05/2010 10:33 GMT+7

Những đứa trẻ ở vùng biển Nam Trung Bộ từ Khánh Hòa vào đến Bình Thuận là những đứa trẻ đáng yêu nhất mà tôi từng gặp trong những chuyến du hành dọc đất nước.

Chúng hồn nhiên, trong sáng như bầu không khí lành mạnh mà chúng hít thở, khỏe mạnh và tinh nghịch như biển xanh mà chúng bơi lội mỗi ngày. Tuổi thơ ở biển là sóng nước, là thuyền là lưới, là cá tôm hào phóng mà thiên nhiên ban tặng.

Dù cuộc sống của các em chưa hẳn đã no đủ, dù có những cô bé, cậu bé vẫn phải đi làm biển kiếm tiền phụ giúp gia đình nhưng sự vất vả không cướp đi của các em những nụ cười trong trẻo, thơ ngây. Những khoảnh khắc tôi đã chụp bằng chính ký ức tuổi thơ những ngày được gần biển.


Bé Thanh, 15 tuổi đi bóc vỏ tôm cho vựa hải sản kiếm tiền giúp gia đình


Hai đứa trẻ sinh đôi được bà, mẹ tắm sau một ngày rong chơi trên các động cát ở Vân Phong, Khánh Hòa


Dây neo thuyền cũng là trò chơi cho những đứa trẻ tinh nghịch ở Ninh Thủy, Ninh Hòa, Khánh Hòa


14 tuổi, cậu bé này đã có hơn ba năm kinh nghiệm nghề biển


Cậu bé Lì và chú chó Lem


Những bé gái trên đường đến lớp ở Hòa Thắng, Tuy Phong, Bình Thuận

 Theo Lao Động

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.